Than Quảng Ninh và "bi kịch" của bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng xin nghỉ và câu lạc bộ Than Quảng Ninh đang tồn tại không bằng đội bóng nghiệp dư.

Hôm 6.12, chị Vũ Thanh Thúy - Phó Chủ tịch Hội cổ động viên Than Quảng Ninh đã đăng lên facebook cá nhân lời kêu gọi khẩn thiết các cổ động viên của đội bóng đất Mỏ tập hợp thành một đội bóng làm "quân xanh" cho Than Quảng Ninh đá tập.

Lý do là Than Quảng Ninh đã không còn đủ người để duy trì tập luyện. Trước tình hình khó khăn về tài chính và nợ nần, hơn 10 cầu thủ với nhiều trụ cột dứt áo ra đi và đội bóng này còn chưa đến 10 cầu thủ, chưa đủ một đội bóng.

Trận đấu tập giữa Than Quảng Ninh và đội bóng của cổ động viên. Ảnh: Thuý Vũ
Trận đấu tập giữa Than Quảng Ninh và đội bóng của cổ động viên. Ảnh: Thuý Vũ

Lời kêu gọi tưởng như vui đùa ấy lại được hưởng ứng, và trận đấu "cười ra nước mắt" ấy cũng diễn ra theo cách không thể xót xa hơn. Những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không nghĩ rằng một trận đấu như thế có thể lại xuất hiện, khi một đội bóng chuyên nghiệp phải "nhờ cậy" cổ động viên tập cùng.

Không ai nghĩ có ngày, một đội bóng được mệnh danh là "đại gia" như Than Quảng Ninh lại rơi vào tình cảnh nghiệp dư như vậy. Thật may cho Than Quảng Ninh còn đủ quân đá khi có thêm 2 trợ lý huấn luyện viên. Trận đấu tập diễn ra không khác những trận đấu "phủi" của các cơ quan sau giờ làm, toát mồ hôi và lấy không khí với nụ cười.

Ngày 15.12, tỉnh Quảng Ninh sẽ quyết định số phận đội bóng nhưng giống như những lần hẹn trước đó, nhiều người đã không thể kiên nhẫn chờ đợi, khi mùa giải mới đến dần. Có thể thấy rằng, ở Quảng Ninh bóng đá đã và đang "chết lâm sàng". Hệ luỵ của nó có thể kéo dài, kể cả khi đội bóng được "bơm tiền".

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã viết đơn xin từ chức từ hôm 23.11. Ông vẫn chấp nhận ở lại vì các học trò, vì đội nhưng cũng sẵn sàng ra đi, khi bóng đá bị bỏ rơi, không ai đứng ra chịu trách nhiệm.

Chủ tịch Phạm Thanh Hùng cũng đã để ngỏ khả năng rút lui nếu không được tỉnh hỗ trợ ngân sách. Như ông Hùng chia sẻ thì một mình ông không thể gánh vác hết số tiền nuôi đội bóng 1 năm vào khoảng 70-80 tỉ đồng.

Đó là một "bi kịch" của bóng đá chuyên nghiệp. Một đội bóng xếp thứ 4 V.League đứng trước nguy cơ giải thể, nếu bị địa phương "rút ống thở". Câu chuyện tưởng như chỉ có ở thời bao cấp vẫn đang tồn tại, sau hơn 20 năm bóng đá Việt Nam bước lên chuyên nghiệp.

Cũng có một điều đáng chú ý là tất cả đều chờ vào tỉnh thay vì có động thái kêu gọi các nguồn tài trợ khác. Thực tế là Than Quảng Ninh không thể tìm được nguồn tài trợ nuôi được đội bóng vào thời điểm hiện tại.

Lá đơn 10.000 chữ ký, những lời kêu gọi, gây sức ép và việc tập hợp một đội bóng để làm "quân xanh"... là tất cả những gì mà cổ động viên có thể làm giúp Than Quảng Ninh. Họ không thể gom đủ tiền nuôi được đội bóng và cũng chỉ biết chờ vào "ngày phán quyết".

Tiếc cho bóng đá Quảng Ninh và buồn cho bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam!

PHẠM ĐÌNH
TIN LIÊN QUAN

Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu” và “bóng đá bao cấp” ở V.League

Đăng Huỳnh |

CLB Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động nếu không được hỗ trợ ngân sách từ địa phương. Đây là thực trạng chung của nhiều đội bóng ở V.League.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bi hài cổ động viên trở thành “quân xanh” dài hạn cho Than Quảng Ninh

MAI PHƯƠNG |

Trước tương lai khó đoán định của Than Quảng Ninh, Hội cổ động viên bóng đá đất Mỏ nguyện trở thành "quân xanh" cho tướng Hùng và các học trò.

Tương lai của Than Quảng Ninh và "lời nói đùa trong... nước mắt"

AN NGUYÊN |

Những câu nói đùa vui của các cổ động viên Than Quảng Ninh phần nào nói lên tương lai bất định của đội bóng đất Mỏ.

CLB Than Quảng Ninh “kêu cứu” và “bóng đá bao cấp” ở V.League

Đăng Huỳnh |

CLB Than Quảng Ninh đứng trước nguy cơ dừng hoạt động nếu không được hỗ trợ ngân sách từ địa phương. Đây là thực trạng chung của nhiều đội bóng ở V.League.