“Vậy là hành trình 7 năm với bao buồn vui, bao chuyến đi xa cùng Than Quảng Ninh của tôi cũng cần dừng lại. Tôi phải dừng lại để chiêm nghiệm, để biết thêm giá trị của đam mê. Tôi yêu bóng đá, yêu cầu thủ bởi tình yêu với niềm tự hào của mình”.
Không chỉ với Than Quảng Ninh, chị Thuý còn là một cổ động viên số 1 của các đội tuyển quốc gia Việt Nam. Trong kì SEA Games 30, một mình người phụ nữ nhỏ bé này từ Cẩm Phả mang hàng trăm cân thực phẩm từ Việt Nam sang Philippines để “tiếp tế” cho thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung và U22 Việt Nam.Suốt 4-5 năm qua, từ U20 World Cup đến U23 Châu Á ở Thường Châu, SEA Games trên đất Myanmar hay Asian Cup ở tận UAE, cứ các cầu thủ Việt Nam đá ở đâu là có Thúy "ngán". Và cầu thủ hay ban huấn luyện cần gì là cổ động viên đặc biệt này tìm cách đáp ứng hết, với tâm niệm góp từ cái nhỏ nhất để tiếp thêm sức mạnh. Bởi đồng hành trên mọi nẻo đường, sự nhiệt thành và quan điểm "hạnh phúc khi được đồng hành cùng Việt Nam", thế nên các thành viên 2 đội tuyển nam, nữ quốc gia hay U23 Việt Nam đều rất yêu mến, thân thuộc với cổ động viên nữ này.
Trên khán đài, những tiếng hát “bay lên trời, bay ra ngoài” của chị Thuý là thứ đã thành quen thuộc nhiều năm qua. Và ở sân Cẩm Phả hay trên khắp các sân cỏ V.League trên cả nước, tiếng cổ vũ chói tai để đồng thanh bắt nhịp hay lá cờ bay phấp phơi trên tay một nữ cổ động nhiên nhỏ thó, lâu nay là một phần không thể thiếu của Than Quảng Ninh. Thế nhưng sau vụ cho Hải Phòng mượn 3 trụ cột theo cái cách không giống ai, Thúy đã quyết định dừng lại."Sau một loạt sự kiện vừa diễn ra, tôi cảm thấy tổn thương rất nhiều. Tổn thương không chỉ bởi những người anh em phải rời xa mái ấm Than Quảng Ninh. Sự thiếu vắng của các em khiến niềm tự hào Than Quảng Ninh lại trở thành tâm điểm chỉ trích.
Điều mà bất kì ai trong chúng ta đều không muốn, lãnh đạo CLB không có bất kì lời nào với cổ động viên. Tôi cảm thấy mình bị ghẻ lạnh và bỏ mặc khi nghĩ đến Than Quảng Ninh”. Thúy "ngán" chia sẻ.
Chị Thuy “ngán” còn đặt dấu hỏi rằng, những nỗ lực không biết mệt mỏi của Hội cổ động viên Than Quảng Ninh có thực sự đáng phải chịu những sự chỉ trích như vậy. Nữ cổ động viên rất có tiếng nói này còn tiết lộ rằng phía Than Quảng Ninh còn chưa hề có động thái nào giải thích về thương vụ cho mượn 3 cầu thủ Mạc Hồng Quân, Nghiêm Xuân Tú và Andre Fagan.
Trên thực tế, việc đội bóng đất Mỏ cho Hải Phòng mượn 3 cầu thủ trụ cột dù không sai luật nhưng lại vấp phải nhiều phản ứng, chỉ trích. Than Quảng Ninh đang xếp thứ 3, vẫn có cơ hội đua vô địch nhưng lại cho 3 ngôi sao đến “cứu viện” cho Hải Phòng lo trụ hạng. Bởi vụ việc kỳ quái và coi thường tất cả này, cổ động viên đất Mỏ là những người cay đắng nhất vì cảm giác bị coi thường, phản bội.
Các cổ động viên trung thành của Than Quảng Ninh tổn thương nhất. Họ buồn vì cách hành xử thiếu tôn trọng của ban lãnh đạo và đau khi những gì dành cho đội bóng suốt bao năm qua, bỗng nhiên chẳng còn mấy nghĩa lý trước một quyết định như "tát vào mặt" của chính đội bóng.
Than Quảng Ninh đã và đang những thứ mất đi thứ quý giá nhất, đó là tự hào và tình yêu của khán giả. Họ sẽ còn mất nhiều nữa, khi những "lá cờ đầu" như Thúy "ngán" hạ xuống, khi bị chính đội bóng quay lưng...