Tuyển Malaysia dù đã lường trước sức mạnh của chủ nhà UAE nhưng vẫn không thể chống đỡ được những đợt tấn công như sóng vỗ bờ của đối thủ. Tiền đạo Ali Mabkhout và Fabio de Lima, mỗi người có một cú đúp giúp UAE thắng đậm Malaysia 4-0.
"Tuyển UAE khiến Malaysia có một đêm ác mộng thật sự", tờ The Star của Malaysia thẳng thắn nhìn nhận. Trận này đội chủ nhà kiểm soát bóng đến 64% thời gian, tung ra đến 14 cú đứt điểm trong đó có 10 cú sút trúng đích.
Tờ News Straits Times mô tả Malaysia đã rất may mắn không bị thua đậm hơn, một phần nhờ phong độ xuất sắc của thủ môn Farizal Marilas.
"Tôi chắc chắc các cầu thủ sẽ rất thất vọng với trận thua đậm ngày hôm nay. Họ đã chơi hết sức mình và phải thừa nhận tuyển UAE đã thi đấu tốt hơn.
Malaysia lẽ ra phải thi đấu nhất quán hơn, tập trung hơn trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Đội đã không thể kiểm soát được tiền đạo Ali của UAE. Cậu ấy đã chơi thật sự tốt", ông Tan Cheng Hoe chia sẻ.
Kết quả này khiến tuyển Malaysia rơi xuống vị trí thứ 4. Họ có cùng 9 điểm như Thái Lan, UAE nhưng xếp sau vì thua chỉ số phụ. Tuy nhiên, ông Tan Cheng Hoe tự tin đội sẽ giành 3 điểm trước tuyển Việt Nam, khi 2 đội gặp nhau vào hôm 11.6.
"Chúng tôi sẽ có 1 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Việt Nam. Malaysia tự tin đã có được bài học kinh nghiệm bổ ích trước UAE, biết được điểm mạnh và điểm yếu của chính mình. Trận đấu tới, tôi nghĩ huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã quan sát và phân tích trận đấu của chúng tôi với UAE.
Tuyển Việt Nam là đối thủ rất mạnh, vì chúng tôi không đạt kết quả tốt với họ trong những trận gần đây. Tôi hy vọng sau một vài buổi tập, các cầu thủ sẽ thể hiện đúng chiến thuật đã đề ra để đạt kết quả khả quan trước tuyển Việt Nam", ông Tan Cheng Hoe cho biết.
Trong 5 lần đối đầu gần đây, tuyển Việt Nam không thua Malaysia, thắng 4 và hòa 1. Ở trận lượt đi, Quang Hải ghi bàn duy nhất giúp đội thắng Malaysia 1-0 ở Mỹ Đình.