Rafawi Rasid sinh năm 1997 là cầu thủ nổi tiếng nhất Malaysia hiện tại. Tài năng của anh thu hút sự chú ý của câu lạc bộ ở hạng cao nhất Bồ Đào Nha Portimonense. Đầu tháng 9 vừa qua, Rafawi đã sang Portimonense thi đấu theo bản hợp đồng cho mượn, có thời hạn 1 năm.
Tuy nhiên, sau hơn 3 tháng, ngôi sao của tuyển Malaysia vẫn chưa có trận nào cho đội bóng Bồ Đào Nha. Trên Astro Arena, ông chủ đội Johor Darul Ta’zim cho biết, Safawi sẽ trở lại thi đấu cho đội tại giải Malaysia Super League 2021. Việc không có cơ hội thể hiện tài năng là nguyên nhân khiến tiền vệ này sớm trở về nước.
Việc Safawi Rasid không thành công cho thấy Châu Âu vẫn là giải đấu quá tầm của các cầu thủ Đông Nam Á. Năm ngoái, Công Phượng và Đoàn Văn Hậu – 2 ngôi sao của tuyển Việt Nam cũng xuất ngoại đến lục địa già nhưng đều không để lại nhiều ấn tượng.
Công Phượng khoác áo Sint Truidense (Bỉ) nhưng chỉ có đúng 1 trận ra sân từ ghế dự bị tại giải vô địch quốc gia với thời gian 20 phút. Bên cạnh đó, anh cũng có 4 trận thi đấu cho đội dự bị. Vì quá ít được ra sân cũng như không được đưa vào danh sách thi đấu, anh cùng đội bóng chấm dứt hợp đồng cho mượn trước thời hạn, rồi chuyển sang khoác áo TPHCM.
Đoàn Văn Hậu khoác áo SC Heerenveen tại Hà Lan trong một mùa giải 2019-2020. Văn Hậu thậm chí không được thi đấu tại giải vô địch quốc gia. Anh chỉ góp mặt 4 phút tại Cúp Quốc gia và thi đấu cho đội dự bị của đội bóng. Kết thúc mùa bóng, Văn Hậu trở về câu lạc bộ chủ quản Hà Nội.
So với 2 ngôi sao tuyển Việt nam, kết cục của Safawi Rasid còn tệ hơn khi không có bất cứ trận đấu nào ra sân. Việc anh trở về Malaysia sớm được xem là kết cục tất yếu.