Dù đã vào tứ kết trước một vòng đấu nhưng Huế vẫn chơi quyết tâm trước Đồng Tháp. Cuối hiệp 1, Thanh Thảo tung quả sút xa ở khoảng cách khoảng 30, ghi bàn thắng cho đội bóng Cố đô. Giành chiến thắng 1-0, Huế đứng nhất bảng C với 3 trận toàn thắng và sẽ gặp đối thủ nặng ký Hà Nội ở tứ kết.
Chiến thắng đậm 3-0 trước Phú Yên giúp cho PVF đứng nhì với 6 điểm trong khi Đồng Tháp đứng thứ ba với 3 điểm. Với kết quả này, U17 PVF sẽ đối đầu đối thủ nặng ký U17 Hoàng Anh Gia Lai ở trận tứ kết.
Sớm có bàn thắng dẫn trước, U17 PVF thoải mái tâm lý và liên tục tạo ra những cơ hội ngon ăn. Dù vậy, Thái Bá Đạt và đồng đội lại liên tục bỏ lỡ một cách khó tin.
Liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn do chính mình tạo ra, nhưng các cầu thủ U17 PVF lại bất ngờ có bàn thắng từ cơ hội “từ trên trời rơi xuống” ở phút 62. Phùng Quang Tú tận dụng sơ hở của hàng thủ U17 Phú Yên, cướp bóng rất nhanh từ giữa sân, một mình đi bóng rồi dứt điểm từ ngoài vòng cấm, hạ gục thủ môn Gia Bảo, nâng tỉ số lên 2-0 cho U17 PVF.
Tới phút 90, U17 PVF mới có bàn thắng thứ 3 khi Lê Anh Đức chạy chỗ khôn khéo đánh lừa thủ môn Gia Bảo, ghi bàn ấn định tỉ số 3-0 cho U17 PVF.
Ngoài 2 cặp đấu trên, vòng tứ kết cũng đã xác định được 2 cặp đấu còn lại gồm Sông Lam Nghệ An gặp Bình Phước trong khi Sài Gòn gặp Đồng Tháp.