Mới đây, Kiatisak đã "đốn tim" người hâm mộ Việt Nam khi vừa đệm ghita vừa hát "Như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng" bằng tiếng Việt. Anh cũng gắn thêm câu chúc bằng tiếng Việt trong video đăng tải trên trang cá nhân: "Chúc người hâm mộ bóng đá Việt Nam khoẻ mạnh".
Đó là một trong những cầu thủ ngoại quốc hiếm hoi hiểu ngôn ngữ, văn hoá Việt Nam dành tình cảm với bóng đá Việt. Cái tên Kiatisak gắn với cả giai đoạn thăng trầm với bóng đá Việt Nam. Dù anh mang đến cả nước mắt, nụ cười cho người hâm mộ Việt Nam nhưng lịch sử V.League không thể không cảm ơn người đàn ông này.
Trong lịch sử đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan, Kiatisak luôn là nỗi ám ảnh của hàng phòng ngự khi luôn gieo sầu cho chúng ta. Tiền đạo với số áo 13 được mệnh danh "Zico Thái" từng là gương mặt xuất sắc nhất của bóng đá Đông Nam Á giai đoạn cuối thập niên 90 và đầu 2000.
Năm 2002, Kiatisak nhận lời bầu Đức đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai, khi đó còn đang thi đấu ở giải hạng Nhất. "Zico Thái" đã có đóng góp lớn khi cùng đội bóng phố Núi 2 lần vô địch V.League năm 2003 và 2004. Kiatisak đã có 5 năm khoác áo Hoàng Anh Gia Lai (2002 - 2006), thời gian cuối vừa là cầu thủ vừa là huấn luyện viên trưởng.
Kiatisak trở lại Hoàng Anh Gia Lai năm 2010 nhưng sau đó cũng không thể mang lại danh hiệu cho câu lạc bộ. Năm 2011, anh chia tay bầu Đức để trở lại quê nhà, bắt đầu con đường mới của mình.
Dù không quá thành công nhưng Kiatisak lại có dấu ấn lớn trong kế hoạch thành lập Học viện HAGL Arsenal JMG. Chính Kiatisak đã nêu ý tưởng cho bầu Đức về việc thành lập mô hình học viện này. Đó là dấu ấn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Kiatisak.
Bước ngoặt sự nghiệp huấn luyện của Kiatisak là vào năm 2013 khi anh dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan giành Huy chương Vàng SEA Games. U23 Thái Lan đứng hạng 4 môn bóng đá nam ở ASIAD 17 năm 2014 tại Incheon (Hàn Quốc). Kiatisak đã cùng đội tuyển Thái Lan vô địch AFF Cup 2014 và 2016.
Thành tích ấn tượng nhất là việc Kiatisak đưa Thái Lan vào đến vòng loại cuối cùng World Cup 2018. Ở vòng loại diễn ra năm 2015, Thái Lan đã thắng Việt Nam tuyệt đối ở cả 2 lượt trận. Sau chiến thắng ấn tượng của Thái Lan trước Việt Nam trên sân Mỹ Đình, Kiatisak đã ngạo nghễ tuyên bố: "Thái Lan là ông chủ của Đông Nam Á".
Điều khiến người hâm mộ Việt Nam nhớ nhất ở Kiatisak chính là những nụ cười. Đó là nụ cười của một sát thủ và cũng là nụ cười ngoại giao đáng nể của Kiatisak.
Ttrong lần dẫn quân đến Mỹ Đình chuẩn bị đối đầu với Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018, Kiatisak đã gây chú ý có cả một đội ngũ truyền thông đông đảo đi cùng, như thể anh là ngôi sao điện ảnh.
Trước buổi họp báo trận đấu, Kiatisak dành thời gian trò chuyện bên lề với các phóng viên Việt Nam, những người quen cũ rất thân thiện bằng tiếng Việt. Thế nhưng khi bước vào buổi họp báo, anh thể hiện tinh thần tự tôn quốc gia bằng việc nói và trả lời bằng tiếng Thái Lan, phải qua 2 cầu phiên dịch. Đặc biệt, trước mỗi câu hỏi của phóng viên Việt Nam anh luôn dành một nụ cười bí ẩn.
Sau khi huấn luyện viên Hữu Thắng từ chức sau SEA Games 2017, có nhiều tin đồn về việc Kiatisak có thể dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, người được chọn sau đó là Park Hang-seo.