Những "bóng hồng" xinh đẹp, tài năng của bóng đá nữ Việt Nam

KHÁNH AN |

Hoàng Thị Loan, Trần Thị Duyên hay Nguyễn Thị Tú Anh,... là những nữ cầu thủ tài năng nhưng cũng không kém phần xinh đẹp của bóng đá nữ Việt Nam.

Trần Thị Duyên
Trần Thị Duyên (sinh năm 2000), hiện đang chơi ở vị trí hậu vệ của câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Sở hữu chiều cao 1m59 cùng gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu, nước da trắng, Trần Thị Duyên là một trong những bóng hồng có sức hút rất lớn của đội tuyển nữ Việt Nam. Ảnh: Hoài Thu
Hoàng Thị Loan
Hoàng Thị Loan (sinh năm 1995) cũng là một nhân tố nổi bật của đội tuyển nữ Việt Nam. Nữ hậu vệ này đang khoác áo câu lạc bộ Hà Nội I Watabe. Với lối đá thông minh, khéo léo cùng ngoại hình ưa nhìn và xinh xắn, Hoàng Thị Loan được người hâm mộ ưu ái với danh xưng "hoa khôi" của bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: FBNV
Trần Thị Ngọc Diệp
Trần Thị Ngọc Diệp hiện đang thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội I Watabe. Nữ cầu thủ này khiến nhiều người "xao lòng" bởi vẻ đẹp ngây thơ cùng gương mặt dễ mến. Ảnh: Hoài Thu
Nguyễn Thị Tú Anh
Nguyễn Thị Tú Anh (sinh năm 2002) thuộc biên chế câu lạc bộ Hà Nội I Watabe. Nữ tuyển thủ U19 Việt Nam thu hút sự chú ý của người hâm mộ với ngoại hình nổi bật, khuôn mặt tươi tắn cùng đôi mắt "biết cười". Ảnh: FBNV
Trần Thị Lan Mai
Trần Thị Lan Mai (giữa) là tiền vệ đang khoác áo câu lạc bộ Phong Phú Hà Nam. Dù thi đấu và tập luyện trong môi trường khắc nghiệt nhưng Lan Mai vẫn luôn giữ được vẻ đẹp rạng rỡ, nước da trắng và nụ cười "toả nắng". Ảnh: Hoài Thu
 
Nguyễn Thị Thảo Anh là hậu vệ của câu lạc bộ Hà Nội I Watabe. Ngoài những giờ thi đấu trên sân cỏ, Thảo Anh bên ngoài là một cô gái năng động, đáng yêu với nụ cười tươi tắn luôn thu hút ánh nhìn. Ảnh: FBNV

KHÁNH AN
TIN LIÊN QUAN

Nữ trọng tài Việt Nam tham dự khoá học về VAR

PHẠM ĐÌNH |

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang sẽ tham dự hội thảo chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 và tham dự khoá học về VAR.

HLV Petrovic: “Đông Á Thanh Hoá đáng ra có thể giành huy chương”

KHÁNH AN |

Đã ở tuổi ngoài thất thập, huấn luyện viên Petrovic vẫn miệt mài với công việc tại V.League cùng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá.

Bóng đá nữ và sự chuyển mình đáng chờ đợi

PHƯƠNG TRANG |

Dẫu còn những bất cập nhưng không hẳn bóng đá nữ Việt Nam chỉ toàn một màu xám. Vẫn có những tia sáng đánh dấu sự chuyển mình để kỳ vọng vào tương lai.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Nữ trọng tài Việt Nam tham dự khoá học về VAR

PHẠM ĐÌNH |

Trọng tài Bùi Thị Thu Trang sẽ tham dự hội thảo chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023 và tham dự khoá học về VAR.

HLV Petrovic: “Đông Á Thanh Hoá đáng ra có thể giành huy chương”

KHÁNH AN |

Đã ở tuổi ngoài thất thập, huấn luyện viên Petrovic vẫn miệt mài với công việc tại V.League cùng câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá.

Bóng đá nữ và sự chuyển mình đáng chờ đợi

PHƯƠNG TRANG |

Dẫu còn những bất cập nhưng không hẳn bóng đá nữ Việt Nam chỉ toàn một màu xám. Vẫn có những tia sáng đánh dấu sự chuyển mình để kỳ vọng vào tương lai.