Buổi tập đầu tiên của tuyển Việt Nam sau khi trở về từ Malaysia, khi các học trò còn chưa ra sân, HLV Park đã đứng đó và giơ tay cầu nguyện. Trong trận chung kết lượt đi tại chảo lửa Bukit Jalil cũng vậy, ông thầy người Hàn cũng có buổi làm quen sân theo nghi thức như thế.
Này Park, ông đang cầu nguyện điều gì?
Cầu cho Việt Nam đừng thua ở tình huống cố định
Trải qua vòng bảng giữ sạch lưới, Văn Lâm có 4 lần phải chào thua và 3 trong số đố đến từ các tình huống cố định trước Malaysia và Philippines. Đặc biệt, trận chung kết lượt đi trước người Mã, cả 2 bàn thua tuyển Việt Nam phải nhận đều vào những thời điểm then chốt.
Bàn gỡ 1-2 của Malaysia cũng lộ rõ điểm yếu về khả năng liên lạc trong các pha chống bóng bổng của hàng thủ Việt Nam. Thoạt nhìn, lỗi có vẻ thuộc về Văn Hậu khi anh đeo bám không sát Shahrul. Thế nhưng, chính sự không dứt khoát trong tình huống băng ra của Văn Lâm đã khiến mành lưới bị khoan thủng.
Cần phải tổ chức chặt hơn cũng như hạn chế phạm lỗi gần vòng cấm, đó là những gì hàng phòng ngự Việt Nam phải lưu ý nếu không muốn nhận trái đắng ngay tại Mỹ Đình.
Cầu cho Văn Toàn, Ngọc Hải bình phục kịp thời
Thay thế Văn Quyết đeo băng đội trưởng, những gì Ngọc Hải làm đến lúc này là quá xuất sắc. Đình Trọng và Duy Mạnh có thể sở hữu nhiều tố chất nhưng ở cấp độ ĐTQG, bộ đôi của CLB Hà Nội vẫn chỉ là "tay mơ" khi sát cánh cùng Hải "Quế".
Không còn những pha va chạm quyết liệt quá mức cần thiết, Ngọc Hải tại AFF Cup năm nay đã lột xác hoàn toàn. Anh biết tiết chế hơn khi chạm mặt đối thủ và khả năng bọc lót cho hàng tiền vệ trung tâm rất ổn. Khi những "tấm khiên thép" như Hùng Dũng, Đức Huy mất bóng, Ngọc Hải đã ở ngay phía sau yểm trợ.
Văn Toàn có thể không được đá chính thường xuyên nhưng vai trò của anh lại là "siêu dự bị". Tại ASIAD 2018, ở 2 khoảnh khắc nghẹt thở nhất tại vòng 16 đội và tứ kết, Toàn đều ghi dấu sau khi được thay vào sân.
"Bàn thắng 30 tỉ đồng" của Công Phượng trước Olympic Bahrain đến từ pha sút bóng nảy ra trước đó của Văn Toàn. Và ở trận gặp Olympic Syria, Toàn lại xuất hiện kịp thời, chích bóng điệu nghệ để đưa đội Việt Nam làm nên lịch sử. Đến AFF Cup năm nay, nếu may mắn hơn, cũng từ băng ghế dự bị và được vào sân, tiền đạo của HAGL đã xé lưới Myanmar thành công trong trận "chung kết bảng A".
Cầu cho tuyển Việt Nam giữ được "cái đầu lạnh và trái tim hồng"
Trước trận bán kết lượt về gặp Philippines, HLV Park nhắc đi nhắc lại kí ức buồn tại AFF Cup 2014 trước Malaysia. Việt Nam thắng 2-1 ngay trên sân khách trong trận bán kết lượt đi nhưng thua tan nát 2-4 tại lượt về trên sân Mỹ Đình.
Văn Quyết, Ngọc Hải và Huy Hùng là những nhân chứng sống trong ngày buồn của bóng đá Việt Nam 4 năm về trước. Dễ hiểu vì sao khi mở tỷ số trước Malaysia, Huy Hùng ăn mừng dữ dội đến vậy. Khát khao lập công để xóa đi cơn ác mộng đó đã thành hiện thực với tiền vệ này.
Không thể phủ nhận, kết quả 2-2 đem lại quá nhiều lợi thế cho đoàn quân đỏ trước trận đấu cả dân tộc chờ đợi. Có quá nhiều kịch bản để Việt Nam có thể nâng cúp tại quê nhà nhưng trong trò chơi này, mọi thứ có thể đi theo nhiều hướng như cách trái bóng lăn trên sân. Ai nghĩ được rằng Việt Nam lại thua đau như thế 4 năm trước nhưng rồi mọi việc vẫn xảy ra đó thôi.
Trận thắng 2-0 trước Malaysia tại vòng bảng giờ không khác nào tờ giấy nháp được vứt vào sọt rác. "Những chú hổ" thật sự ngoan cường, bị dẫn 2-0 trên sân nhà và trước sức ép từ hơn 8 vạn khán giả, họ vẫn bình tĩnh để giật lại ít nhiều hi vọng. Khi đã vượt qua cửa tử, đội bóng của HLV Tan Cheng Hoe sẽ mạnh hơn bao giờ hết.
Phỏng vấn nóng sau trận đấu, Đình Trọng chia sẻ nếu có thua trên sân khách, kịch bản đó đã được toàn đội chuẩn bị trước. "Cái đầu lạnh" sẽ giúp các học trò của ông Park tránh phạm lỗi, tránh va chạm và hiểu được mình đang nắm lợi thế lớn đến nhường nào. "Trái tim hồng" sẽ nâng các đôi chân thăng hoa, vững vàng, không ngại khó khăn để tiến lên phía trước.
Này Park, ông đang cầu nguyện điều gì? Câu hỏi này không ai biết ngoài vị thuyền trưởng đáng mến của chúng ta. Nhưng khi một chiến binh bước ra sân cỏ và cậy nhờ các đấng siêu nhiên, lời thỉnh cầu đó chắc chắn muốn đem lại phước lành cho đội bóng.
Hy vọng, Việt Nam sẽ vô địch!