Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước tuyển Trung Quốc ở lượt trận thứ 8, vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực Châu Á. Trước đó, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo thua 7 trận liên tiếp và cũng nhận không ít những ý kiến phê phán. Chiến thắng này giúp các cầu thủ giải toả áp lực và tạo ra những năng lượng tích cực cho các mục tiêu tiếp theo.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ, liệu người hâm mộ có quá tham lam về kết quả của giải đấu này hay không? 60 năm rồi, Việt Nam mới vào được vòng loại thứ ba World Cup, vì vậy yêu cầu thành công ngay lập tức là không thể. Đến hôm nay, đội tuyển mới giành được những điểm đầu tiên.
Hôm nay, ta mới lần đầu tiên có điểm. Trong tiếng Hàn có câu 'ly rượu đầu tiên không thể no bụng' và cần cả quá trình. Ta nên đánh giá tương lai bằng sự nỗ lực hết mình của cầu thủ chứ thay vì chỉ đánh giá bằng chiến thắng, khi không thắng thì quay trở lại phê phán họ".
Thực tế, nhìn lại cả hành trình của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, các cầu thủ đã nỗ lực ở từng trận đấu. Và phải đến trận đấu thứ 8 chúng ta mới có những điểm số đầu tiên. Đây rõ ràng là kết quả của cả quá trình chứ không chỉ dừng lại ở trận đấu. Nó là tổng hoà của sự nỗ lực, phân tích, thay đổi, rút kinh nghiệm và làm mới chính mình của thầy trò ông Park.
3 điểm đầu tiên không có giá trị với cuộc đua hiện tại ở vòng loại World Cup 2022. Nhưng đó là "vốn liếng" quan trọng để thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận thấy rằng, những sự nỗ lực đã cho ra kết quả tích cực. Đây mới là lần đầu tiên chúng ta dự vòng loại thứ 3 một kỳ World Cup. Thế nên, đó là những điểm số mang những giá trị về mặt xác định đường hướng.
Nếu chỉ nhìn ở góc độ đơn thuần, chiến thắng trước tuyển Trung Quốc có thể mang lại niềm vui tức thì trong ngày mùng 1 Tết. Nhưng nhìn rộng ra, có thể thấy đó là nỗ lực của cả quá trình của đội tuyển Việt Nam. Điều mà chúng ta chờ đợi ở những sự thay đổi của chính ông Park và các cầu thủ.
Huấn luyện viên Park Hang-seo đã có "ly rượu đầu tiên", dù không thể no bụng nhưng vẫn đủ để mang đến những cảm xúc lâng lâng. Và bởi ông đã làm được điều đã tuyên bố là giúp tuyển Việt Nam thắng vào ngày mùng 1 Tết.