45 phút đầu tiên trong trận đấu giữa Việt Nam và UAE quả thật không chiều lòng những người ưa mộng mơ. Ali Hassan và Ali Mabkhout nhanh chóng giúp đội chủ nhà dẫn trước với cách biệt 2 bàn, đi kèm với đó là một thế trận quá áp đảo. Lúc này, nhiều người đã quên đi việc lội ngược dòng hay thậm chí là một trận hoà trên sân của chủ nhà UAE.
Dường như ngay lập tức, niềm hy vọng được đổ dồn vào… tuyển Australia. Đội bóng này gặp Jordan trong trận đấu cuối cùng tại bảng B. Như đã phân tích trước đó, tuyển Jordan nếu không thắng được Australia thì sẽ là đội nhì bảng nhưng có thành tích kém hơn Việt Nam, đồng nghĩa với việc thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chính thức giành vé dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022.
Lượng tìm kiếm về cuộc đọ sức giữa Jordan và Australia trên trang tra cứu thông tin Google lúc này bắt đầu tăng đột biến. Chỉ cần gõ chữ “J” hoặc chữ “Au” là lập tức từ khoá đề xuất “Jordan – Australia” sẽ xuất hiện. Điều này cho thấy mức độ quan tâm của người hâm mộ Việt Nam rất lớn về trận đấu.
Google cho biết rằng mức độ tìm kiếm đạt đỉnh trong 2 mốc thời gian vào lúc 0h30 và 0h48 phút ngày 16.6.
Không quá khó hiểu khi 0h30 là thời điểm hiệp 1 trận đấu giữa Việt Nam và UAE kết thúc với kết quả bất lợi thuộc về thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi đó, 0h48 khá gần với thời điểm Harry Souttar ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho Australia.
Có thể nói, người hâm mộ Việt Nam đã trải qua những giờ phút lo âu. Có những lúc, chúng ta đã nghĩ về một kịch bản không may mắn dù rất khó xảy ra. Dẫu sao, Việt Nam vẫn ghi dấu ấn lịch sử với tấm vé bước vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 lần đầu tiên.