Với những pha lập công của Caique, Bruno, Văn Hào, Minh Tuấn, Viettel có chiến thắng tưng bừng sau chuỗi trận toàn hòa và thua. Niềm vui vỡ òa đến từ những phút cuối hiệp 1, khi bàn thắng đến liên tục chỉ trong 6 phút.
Điều bất ngờ là các bàn thắng, vị truyền trưởng Viettel lại không biểu lộ nhiều cảm xúc. Lý giải về điều này ông cho biết: "Tôi là HLV nên cần giữ sự điềm tĩnh để nhắc nhở học trò theo từng pha bóng. Tất nhiên, khi đội nhà ghi bàn thì ai cũng vui cả nhưng tôi có cách tận hưởng riêng chứ không nhất thiết phải nhảy lên ăn mừng khi học trò lập công".
Hơn thế, nhà cầm quân sinh năm 1975 cũng cho rằng chiến thắng trước đội bóng mà ông từng dẫn dắt cũng khiến ông có nhiều cảm xúc đặc biệt và nên kiềm chế một chút:
"Hải Phòng chưa bao giờ là dễ chơi cả. Tôi không làm việc ở đó nữa nhưng tính tổ chức, cách chơi của đội bóng này rất khó chịu. Viettel đã tận dụng tốt cơ hội nên giành chiến thắng. Tất nhiên, bên cạnh đó tinh thần các cầu thủ rất tốt. Họ đã chơi đầy quyết tâm để có chiến thắng đầu tiên trên sân nhà ở V.League 2020", huấn luyện viên Việt Hoàng chia sẻ.
Với chiến thắng thuyết phục, Viettel đã vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng với 15 điểm.