Câu lạc bộ Viettel đánh rơi 1 điểm trước Ulsan Hyundai trong trận ra quân tại AFC Champions League, sau tình huống phản lưới nhà đáng tiếc của trung vệ Thanh Bình ở phút bù giờ.
Dù vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Jurgen Gede đã có màn trình diễn ấn tượng và quả cảm trước đại diện Hàn Quốc khiến đội bóng này rơi vào thế bế tắc trong khoảng thời gian thi đấu chính thức.
"Tôi rất tự hào về màn thể hiện của các cầu thủ. Bóng đá luôn mang vẻ đẹp riêng của nó. Đó là một màn trình diễn của ý chí và khối óc chứ không đơn thuần chỉ là đôi chân", ông Gede dành lời khen đến các học trò sau trận đấu.
Ở trận đấu này, chiến lược gia người Đức đã cất các cầu thủ trụ cột là Quế Ngọc Hải, Trọng Hoàng, Pedro,... thay vào đó là những tài năng trẻ như Hữu Thắng, Thanh Bình, Hoàng Minh, Mạnh Dũng có cơ hội ra sân thi đấu. Họ đã có một trận đấu tốt nhưng tiếc rằng lại để thủng lưới ở những thời khắc quyết định.
Huấn luyện viên Jurgen Gede cho biết: "Với đội hình có 4-5 cầu thủ trẻ, chúng tôi muốn tạo điều kiện để họ ra sân và rèn luyện. Những trận đấu như vậy rất cần thiết với các bạn ấy.
Chúng tôi để thua trong một khoảnh khắc, điều này chứng tỏ toàn đội cần phải chơi tập trung hơn ở những tình huống trong vòng cấm, đặc biệt là ở những thời điểm quyết định. Đây là lần đầu Viettel tham dự giải đấu và đôi lúc không tránh khỏi sai sót. Đó là điều bình thường trong bóng đá và chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm cho chặng đường sắp tới".
Cũng giống như thuyền trưởng Gede, trung vệ Bùi Tiến Dũng bày tỏ niềm tự hào sau trận đấu với Ulsan Hyundai: "Việc phải đối đầu với đương kim vô địch không phải là điều dễ dàng. Rất vui khi toàn đội đã có trận đấu với tinh thần rất tuyệt vời, các cầu thủ đã làm tốt vai trò của mình. Chúng tôi chiến đấu tới giây phút cuối cùng và mang tinh thần Viettel vươn ra Châu Á".
Viettel sẽ có cuộc đọ sức với Kaya (Philippines) trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng bảng AFC Champions League vào lúc 21h00 ngày 29.6.