Trên sân nhà Rizal Memorial, tuyển nữ Philippines đã có trận đấu tưng bừng trước ứng cử viên số 1 cho ngôi vô địch. Các bàn thắng của Hali Long, Tahnai Annis followed và cú đúp của Sarina Bolden đã giúp tuyển nữ Philippines thắng Việt Nam 4-0, qua đó lần đầu vào chung kết AFF Cup nữ.
Huấn luyện viên Stajcic rất vui mừng khi đánh bại đội bóng ông cho là hay nhất Đông Nam Á. Ông nói: “Đó có lẽ là màn trình diễn hoàn chỉnh nhất của đội nữ Philippines. Tôi đã theo dõi đội tuyển nữ Philippines trong 3, 4 năm qua nhưng đây có lẽ là trận đấu hay nhất mà đội bóng này từng thi đấu”.
Trước tuyển nữ Việt Nam có lực lượng mạnh nhất, tuyển nữ Philippines đã chơi tự tin và áp đảo hoàn toàn. Họ thắng trong hầu hết các pha tranh chấp, tạo ra thế trận tấn công sắc sảo, với rất nhiều cơ hội ghi bàn. Nếu tận dụng tốt hơn, Filipinas (biệt danh của tuyển nữ Philippines) đã có có trận thắng đậm hơn rất nhiều. Kết quả này cũng chấm dứt chuỗi 7 trận không biết thắng trước đó của Philippines trước tuyển nữ Việt Nam.
“Chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam thật sự là một cảm giác tuyệt vời. Họ được cho là một trong những đội xuất sắc nhất Châu Á. Để có thể ghi không chỉ 1 bàn mà là 2 bàn trước một đối thủ đáng gờm như vậy quả là điều vô cùng hạnh phúc. Nhưng tôi không thể làm được điều đó nếu không có những đồng đội của mình”, tiền đạo Sarina Bolden chia sẻ.
Tại trận chung kết, tuyển nữ Philippines sẽ gặp lại Thái Lan – đội đã thắng họ ở vòng bảng. Còn tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Myanmar ở trận tranh hạng 3, đội bóng mà Huỳnh Như và đồng đội đã thắng 4-0 hôm 13.7.