HAGL đã may mắn khi cầm hoà Hà Nội trong trận đấu trên sân Hàng Đẫy tối 17.7. Đấy chính là nhận xét của HLV Lee Tae-hoon. Thực tế, đó là trận đấu mà HAGL đã phải nhờ đến bàn thắng của Văn Toàn ở những phút bù giờ cuối cùng để có được 1 điểm quý giá.
Ông Lee Tae-hoon cũng cho biết: "Đây là trận đấu mà các cầu thủ HAGL đã cố gắng đến tận phút cuối cùng. Chúng tôi đang đứng ở vị trí nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Chính vì vậy, tôi và cầu thủ sẽ cố gắng từng trận để có được kết qủa tốt".
Khi HLV Lee Tae-hoon được hỏi suy nghĩ gì về việc HAGL đang được gắn với cụm từ "đá cho vui", ông nói: "Tôi không biết về những suy nghĩ nói HAGL đá cho vui. Nhưng như các bạn thấy đấy, cầu thủ HAGL thi đấu rất hiền lành. Họ giống như những người đàn ông ngọt ngào mà ai cũng muốn gặp vậy. Tôi nói với họ rằng muốn các cầu thủ thi đấu mạnh mẽ hơn thay vì trong hình ảnh của những người đàn ông ngọt ngào".
Ngoài ra, HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ, từ khi dẫn dắt HAGL trên cương vị HLV trưởng, ông chưa được bầu Đức giao nhiệm vụ hay chỉ tiêu cụ thể nào. Nhưng ông hiểu tâm tư của bầu Đức là mong muốnc các cầu thủ HAGL cống hiến nhiều hơn cho bóng đá Việt Nam.
Đây cũng là trận đấu đầu tiên Xuân Trường đá chính sau 2 trận đầu dự bị. HLV Lee Tae-hoon cho biết ông chưa có thời gian làm việc nhiều với tiền vệ này nên khó có thể đưa ra đánh giá.
Tuy nhiên, ông cho biết, Xuân Trường sẽ hoà nhập dần và nhanh chóng lấy lại phong độ. Bên cạnh đó, HLV của HAGL cũng cho biết việc Xuân Trường chấp nhận rời Buriram về nước cũng là mong muốn cống hiến cho bóng đá Việt Nam.