Hàng công bế tắc, đương kim vô địch Viettel nhận thất bại trước Hải Phòng

HOÀI MINH |

Viettel đã có ngày thi đấu "ác mộng" khi không thể hạn chế được sức mạnh của bộ đôi ngoại binh Diego Fagan và Jermie Lynch bên phía Hải Phòng, thua 0-1 ngay trên sân nhà.

Thất bại 0-3 của Hà Nội trước Nam Định là lời cảnh báo cho tất cả các đội bóng được đánh giá "cửa trên", và Viettel cũng không phải ngoại lệ. Tiếp đón Hải Phòng ngay trận mở màn V.League 2021, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng thừa hiểu sự nguy hiểm tiềm tàng của đội bóng cũ.

Hải Phòng nổi tiếng đá phòng ngự phản công khó chịu, chuyên "dồn bóng" cho các tiền đạo ngoại binh xử lý. Lối chơi đơn giản nhưng rất hiệu quả với các hàng phòng ngự "mỏng". Trong một ngày thiếu vắng bộ đôi trung vệ Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải, Viettel chính xác là "miếng mồi" cho đội bóng thành phố hoa phượng đỏ.

Đội bóng áo lính thi đấu chặt chẽ, tỏ ra thận trọng ngay cả khi có lợi thế sân nhà. Không Ngọc Hải, Tiến Dũng, thậm chí Khắc Ngọc cũng ngồi trên băng ghế dự bị, Viettel gặp khó trong việc triển khai bóng và mất hẳn tuyến giữa. Sự cẩn thận thái quá của nhà đương kim vô địch tạo điều kiện cho Hải Phòng lên bóng dễ dàng.

Diego Fagan và Jermie Lynch thi đấu rất hay trước Viettel. Ảnh: Thanh Xuân

Bộ đôi ngoại binh Diego Fagan và Jermie Lynch thi đấu năng nổ, phối hợp ăn ý nên liên tục tạo ra các cơ hội nguy hiểm. Đức Chiến tỏ ra "non", thường xuyên mắc lỗi và không có được sự hỗ trợ tốt nhất cho Luiz Silva Walter.

Phút 41, hai tiền đạo người Jamaica có pha đập nhả thuần thục "xé toang" hàng thủ Viettel, tuy nhiên, cú sút của Fagan không thắng được thủ thành Nguyên Mạnh. Chính pha phá bóng hụt sau đó của Đức Chiến đã tạo điều kiện cho Hữu Khôi ập vào đá bồi. May mắn, Nguyên Mạnh kịp hoàn thành pha "double save" (cứu thua liên tiếp 2 lần). Đó là pha bóng điển hình cho cả hiệp 1.

Nếu không có tài năng của Nguyên Mạnh cùng sự giúp đỡ của cột dọc, Viettel đã không chỉ thủng lưới 1 bàn. Thậm chí, bàn thua ở phút 16 cũng không có lỗi của thủ thành người Nghệ An. Nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Fagan đã khiến Mạnh không còn đủ thời gian phản ứng với cú đá bồi cận thành của Phú Nguyên.

Phú Nguyên ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Ảnh: Thanh Xuân

Viettel có thể đã "vỡ trận" sau 45 phút đầu tiên, nếu Fagan và Lynch biết cách chắt chiu cơ hội. Các ngoại binh Hải Phòng "chiếm sóng" bao nhiêu thì những Pedro hay Venancio lại mờ nhạt bất nhiêu. Viettel thiếu người "chia bài", các nhân tố trên hàng công có chất lượng nhưng thiếu đi sợi dây liên kết chung.

Ngay cả khi đã tung Hữu Thắng, Vũ Minh Tuấn vào sân để gia tăng sức mạnh tuyến đầu, Viettel vẫn không tìm ra công thức ghi bàn. Pedro đá tốt hơn trong hiệp 2, khi có 2 tình huống đe dọa mảnh lưới của Văn Toàn và 1 đường chuyền nguy hiểm. Đáng tiếc, thủ môn đất Cảng chơi hay, còn người đồng đội Venancio quá thiếu độ "bén" để đón nhận bóng.

Hải Phòng chơi pressing quyết liệt ngay từ phần sân đối phương, thậm chí tung cả Diego Silva vào sân để chơi 3 tiền đạo ngoại. Cách chơi này đòi hỏi cả đội phải cơ động, tham gia đồng thời cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công. Đội bóng đất Cảng càng đá càng cho thấy sự hợp lý, giữ vững được sức ép trước những nhà đương kim vô địch.

Viettel cho thấy sự nôn nóng và không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Pha xoay người dứt điểm ở phút bù giờ của Hoàng Minh có lẽ là lần tốt nhất họ tiến gần đến bàn thắng. Tỉ số 1-0 được giữ đến hết trận và Viettel nhận thất bại ngay ngày ra quân.

Ảnh: Minh Hiếu
Pedro có ngày thi đấu khá bế tắc. Ảnh: Minh Hiếu
HOÀI MINH
TIN LIÊN QUAN

Viettel – Hải Phòng: Jermie Lynch đối đầu Pedro, Tiến Dũng vắng mặt

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel quyết tâm giành chiến thắng trước Hải Phòng ở lượt trận khai mạc V.League 2021.

Vòng 1 V.League 2021: Viettel không dễ thắng Hải Phòng

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp đón Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V.League 2021.

V.League 2021: Viettel lần đầu mở bán vé sau những mùa giải mở cửa tự do

PHẠM ĐÌNH |

Tại V.League 2021, câu lạc bộ Viettel sẽ tiến hành bán vé cho người hâm mộ vào sân cổ vũ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Viettel – Hải Phòng: Jermie Lynch đối đầu Pedro, Tiến Dũng vắng mặt

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Viettel quyết tâm giành chiến thắng trước Hải Phòng ở lượt trận khai mạc V.League 2021.

Vòng 1 V.League 2021: Viettel không dễ thắng Hải Phòng

PHẠM ĐÌNH |

Câu lạc bộ Viettel sẽ tiếp đón Hải Phòng tại sân Hàng Đẫy ở vòng 1 V.League 2021.

V.League 2021: Viettel lần đầu mở bán vé sau những mùa giải mở cửa tự do

PHẠM ĐÌNH |

Tại V.League 2021, câu lạc bộ Viettel sẽ tiến hành bán vé cho người hâm mộ vào sân cổ vũ.