Thất bại 0-3 trên sân Nam Định phơi bày những điểm chưa hoàn thiện của Hà Nội mà huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã dự báo trước, khi đội xếp chót bảng giải Tứ hùng mới đây.
Tính trong 5 trận gặp nhau gần đây nhất tại V.League, Nam Định có thành tích đối đầu cân bằng với Hà Nội. Đội bóng thành Nam có 2 trận thắng, 1 trận hòa và 2 trận thua. Họ là một trong số ít đội tại V.League làm được điều này. Vì thế, chiến thắng 3-0 trước Quang Hải cùng đồng đội tối 15.1 không phải là kết quả quá "sốc".
Mặt sân xấu, sũng nước cũng chỉ là một phần nguyên nhân khiến Hà Nội thua trận. Bởi với trình độ và kỹ năng chơi bóng của Quang Hải, Văn Quyết… họ phải biết cách để đối phó với điều này. Nam Định, vốn đã chia tay hàng loạt trụ cột trước đó, chơi tốt vì có chiến thuật hợp lý, “biết người quyết ta” khi tận dụng cơ hội, quyết tâm, lăn xả hết mình trong phòng ngự.

2/3 bàn thua của Hà Nội đến từ việc phối hợp không ăn ý ở hàng phòng ngự giữa thủ môn và trung vệ. Ở bàn thua cuối cùng, thủ môn Nguyễn Văn Công đã bắt bóng không dính, sau cú đá phạt không quá hiểm hóc của đối phương, tạo điều kiện cho Gramoz ấn định trận thắng 3-0.
Sự thiếu tập trung của các cầu thủ, tính gắn kết không cao trong lối chơi là điều đã được ông Chu Đình Nghiêm cảnh báo, khi Hà Nội đứng cuối giải Tứ hùng mới đây. Khi đó, đội bóng Thủ đô đã thua Sài Gòn 1-3, thua TPHCM 1-2 và hòa Bình Định 3-3.
Tối 15.1 trên sân Thiên Trường, Hà Nội vẫn kiểm soát bóng vượt trội đối thủ. Ở hiệp 1, họ có đến 6 cú dứt điểm, nhưng chỉ có 1 lần trúng đích. Ngược lại, Nam Định có 4 cú dứt điểm, nhưng trúng đích 2 lần và có được 2 bàn thắng. Trong hiệp 2, Hà Nội chơi tốt hơn, nhưng cơ hội rõ ràng nhất vẫn thuộc về đội chủ nhà. Trận này, 2 ngoại binh đắt giá Bruno và Geovane của Hà Nội hoàn toàn lu mờ trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội chủ nhà.

Ông Nghiêm từng nhấn mạnh, điều ông mong mỏi nhất chính là việc hòa nhập nhanh chóng của 2 tân binh này, vào lối chơi chung của toàn đội. “Cách chơi của họ khi ở Viettel và Sài Gòn khác với chúng tôi, nên họ cần phải bắt nhịp nhanh hơn nữa”, huấn luyện viên Hà Nội cho biết cách đây không lâu.
Hơn ai hết, ông Nghiêm hiểu rõ thách thức mà ứng viên số 1 cho ngôi vô địch như Hà Nội đối mặt ở mùa bóng này. Đội bóng Thủ đô không phải là tập thể “bất khả chiến bại”. Bất cứ đối thủ nào cũng có thể đánh bại họ khi có đối sách hợp lý, chơi nỗ lực và tập trung hết sức.
Lần gần nhất, Hà Nội thua trận mở màn V.League là ở mùa 2016, khi họ thất bại 0-3 trên sân Thanh Hóa. Khi đó, V.League vẫn còn 26 vòng đấu, với thể thức sân nhà, sân khách. Vì thế, Hà Nội vẫn kịp chỉnh đốn để về đích đầu tiên với 50 điểm. Sau trận thua Thanh Hóa năm đó, Hà Nội chỉ thua thêm 1 trận ở 25 trận còn lại, đăng quang một cách ngoạn mục.
Nhưng mùa này, với thể thức chia 2 giai đoạn, mỗi trận đấu chẳng khác gì trận chung kết. Việc mất điểm ở bất cứ trận nào cũng sẽ có ảnh hưởng đến ngôi thứ. Vì thế, “nếu không tập trung, nỗ lực, lao động hết mình” như chính lời ông Nghiêm cảnh báo, Hà Nội sẽ gặp rất nhiêu khó khăn để chinh phục ngôi vô địch.
Ngoài việc thua trận, Hà Nội còn đối mặt với nỗi lo chấn thương của các trụ cột. Mới nhất, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã bị lật cổ chân và đối mặt với nghỉ thi đấu 2 tuần. Ở hai vòng đấu kế tiếp, Hà Nội đều gặp thử thách lớn. Vòng 2, họ gặp Bình Dương của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trên sân nhà. Đến vòng 3, đội bóng Thủ đô sẽ làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng.