Ngày 21.4, CLB Hà Nội tiếp đón đội khách Hải Phòng với nỗi lo pháo sáng trực chờ nổ. Dù đã huy động hết sức nhưng màn pháo mưa pháo sáng ngày hôm ấy nổ ra ngoài sức tưởng tượng của cả BTC và công tác an ninh.
Sau trận mưa pháo ấy, CĐV Hải Phòng gọi đó là “tình yêu với đội bóng quê hương”, là cuồng nhiệt. Một số khác coi đó là sự trả thù đối với đội chủ sân Hàng Đẫy.
Rất ít người coi đó là một bị kịch của khán đài bóng đá Việt Nam đang phải gánh chịu.
Lùi lại thời gian không lâu, trong trận đấu vòng bảng gặp Malaysia tại AFF Cup diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình, pháo sáng đã nổ đỏ rực một góc khán đài khiến cho VFF phải thót tim đứng trước nguy cơ bị treo sân. Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra và những người đốt quả pháo hôm ấy vẫn bình yên vô sự.
"Đốt pháo sáng cầm trên tay nhìn ngầu lắm chứ, nhìn nó cháy đẹp và rực rỡ lắm", đó là chia sẻ của một cổ động viên đã từng đốt pháo sáng mà người viết có dịp nói chuyện. Nhưng chính CĐV ấy và rất nhiều người đã bao giờ đặt câu hỏi: "Nếu quả pháo sáng ấy bị bắn vào người thì sẽ ra sao?".
Câu hỏi của ngày hôm đó, hôm nay đã được "trả lời" trên khán đài sân Hàng Đẫy. Một cổ động viên bị thương nặng và phải đi cấp cứu sau khi bị pháo sáng bắn thẳng vào đùi. Vết thương ấy đã ăn sâu vào gần tới xương. CĐV ấy sẽ phải phẫu thuật tới 2 lần để khử hoàn toàn độc tố ra, tránh hoại tử.
Sự cuồng nhiệt, tình yêu, trả thù ấy có đáng để đánh đổi lại sự an toàn và nỗi đau cho người khác?
Năm 2014, cùng với lứa Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Tuấn Anh... nổi lên, khán đài bóng đá Việt Nam cũng đón nhận một luồng gió mới. Những cổ động viên tập trung với nhau tại một góc khán đài, cùng mặc một màu áo đỏ sao vàng, cùng khoác vai nhau hát bài hát "Nối vòng tay lớn". Họ hát một cách say mê và đầy tự hào.
Có những người gọi họ là những người "điên" nhưng cái cách họ "điên" ấy chẳng ảnh hưởng đến ai cả, chẳng làm bị thương ai cả. Ngược lại nó còn tiếp thêm sức mạnh cho những đôi chân dưới sân cỏ.
"Được nghe cổ động viên hô to "Việt Nam, Việt Nam", chúng em em tự hào lắm, càng phải quyết tâm đá tốt hơn" - Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.
Cổ vũ đôi khi thật đơn giản, nó chỉ là một tiếng hô Việt Nam, là một thanh niên cầm mâm gõ tới biến dạng trong ngày "đi bão" hay chỉ cái khoác vai nhau trên khán đài, đâu nhất thiết cứ cổ vũ là đốt pháo sáng. Cách thể hiện có thể khác nhau, có thể chẳng ai giống ai nhưng đừng để nó trở thành mối họa đối với những người bên cạnh.
Pháo sáng có thể đẹp thật nhưng hãy dùng nó đúng cách, đúng chỗ để nó không trở thành cái khiên vô hình của tình yêu, sự cuồng nhiệt và thù địch. Đã đến lúc VFF và VPF cùng nhìn nhận lại sự nghiêm trọng của nó và đưa ra giải pháp, cách sử phạt đích đáng đối với những người sử dụng pháo sáng.
Để nó không còn trở thành mối họa tiềm ẩn trên khán đài bóng đá Việt.