Hà Nội đã chiếm lợi thế trước Ceres ở trận bán kết lượt đi trên đất Philippines khi có được kết quả hoà 1-1. Tuy nhiên, không vì thế mà đội bóng thủ đô chủ quan khi trở lại sân Hàng Đẫy. Bất lợi lớn nhất của đội chủ nhà là việc thiếu vắng chân sút Oseni cũng như trung vệ Đình Trọng vì chấn thương.
Thế nhưng không vì thế mà Hà Nội đánh mất đi sức mạnh. Đây là trận đấu mà HLV Chu Đình Nghiêm đã bố trí Omar chơi cao nhất trên hàng công. Đây cũng là chân sút được kỳ vọng sẽ lấp chỗ trống mà Oseni để lại.
Trong 45 phút đầu tiên, Hà Nội chiếm thế chủ động nhưng đã không thể có được lợi thế về mặt tỉ số. Với tính chất quan trọng của trận đấu quyết định cho tấm vé vào chung kết AFC Cup 2019 khu vực Đông Nam Á nên Hà Nội cũng như Ceres chơi khá thận trọng.
Tình huống nguy hiểm nhất trong hiệp 1 là cú sút trúng xà ngang của Ngân Văn Đại thực hiện ở phút 29. Đó là những gì mà đội chủ nhà làm được trong hiệp 1. Hà Nội tạo ra nhiều cơ hội
Mọi thứ chỉ thực sự được quyết định trong hiệp 2 khi Hà nội đã tận dụng tốt hơn các cơ hội để ghi bàn.
Từ phút thứ 60 đến 65, Hà Nội đã có 2 bàn thắng liên tiếp để định đoạt trận đấu. Đầu tiên là bàn thắng mở tỉ số của Omar sau khi nhận đường chuyền của Văn Quyết.
Sau đó chính Văn Quyết đã ghi bàn thắng nâng tỉ số 2-0 sau cú dứt điểm hỏng của Omar. Một trận đấu xuất sắc của Văn Quyết.
Kịch tính của trận đấu được đẩy lên ở phút 86 khi Ceres có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống 1-2. Kết quả này khiến những phút còn lại trở nên nghẹt thở bởi nếu đại diện Philippines có bàn thắng san bằng cách biệt, Hà Nội sẽ chính thức bị loại.
Đội khách đã có liên tiếp những cơ hội ghi bàn cuối trậ, tuy nhiên các chân sút Ceres đã không thể tận dụng thành công. Hà Nội đã giành chiến thắng nghẹt thở 2-1, qua đó tiến vào chung kết với tổng tỉ số sau 2 lượt trận là 3-2.
Đây là lần đầu tiên Hà Nội giành vé vào chung kết AFC Cup khu vực Đông Nam Á.