Trong bài viết có tiêu đề: “Cựu tuyển thủ quốc gia Nhật Bản, Daisuke Matsui chuyển đến Việt Nam ở tuổi 40. Tình yêu không suy giảm với bóng đá và cuộc gặp gỡ với chủ sở hữu câu lạc bộ”, tiền vệ Matsui đã tiết lộ động lực chính khiến anh quyết định dấn thân khoác áo Sài Gòn dù vẫn còn 1 năm hợp đồng với Yokohama FC tại J.League 1 (Nhật Bản).
“Không có kế hoạch của bầu Bình, tôi sẽ không đến Việt Nam”
Daisuke Matsui là một trong những tiền vệ có khả năng rê dắt tốt nhất Nhật Bản. Anh từng là ngôi sao của tuyển Nhật Bản tại World Cup 2010, sau đó cùng đội vô địch Asian Cup 2011. Với danh tiếng đó, việc anh chuyển sang khoác áo Sài Gòn khiến nhiều người bất ngờ. Người có tiếng nói quyết định khiến tiền vệ Nhật Bản quyết định nhanh chóng, chính là ông Trần Hòa Bình – Chủ tịch và kiêm giám đốc điều hành của Sài Gòn.
“Tôi đã rất ngạc nhiên và không tin vào chính tai mình nữa”, Matsui kể với Forbes Nhật Bản về lời đề nghị từ Sài Gòn tháng 11.2020, khi anh vẫn còn khoác áo Yokohama. Cựu tiền vệ sinh năm 1981 diễn giải cụ thể: “Tôi không nghĩ rằng mình có chinh chiến ở nước ngoài một lần nữa. Tuy nhiên, trong cuộc thảo luận lãnh đạo bên đội Sài Gòn, chủ sở hữu câu lạc bộ (bầu Bình) đã cho tôi thấy một tầm nhìn vô cùng rõ ràng, chính vì thế tôi đã quyết định đến Sài Gòn từ đó”.
Daisuke Matsui nhấn mạnh thêm: “Động lực lớn nhất đó chính là sự hiện diện bầu Bình. Từ năm nay bầu Bình sẽ vừa là chủ sở hữu cũng như chủ tịch đội bóng. Ông ấy đã định vị đây là giai đoạn để đầu tư vào về mặt phần cứng đó là cơ sở vật chất và trang thiết bị và về mặt phần mền đó chính là con người và kiến thức để phát triển đội bóng.
Khi nghe bầu Bình chia sẻ về việc mua lại cở sở vật chất cho câu lạc bộ như là sân bãi luyện tập đã mất hàng tỷ yên, thêm vào đó là kế hoạch để có thể đưa đội bóng có thể thi đấu và cạnh tranh tại đấu trường ở Châu Á, đưa thêm nhiều cầu thủ cũng như chuyên gia tới từ Nhật Bản và thực hiện quản lý câu lạc bộ vô cùng bài bản, tôi đã nghĩ sẽ rất là tuyệt vời nếu tôi có thể trở thành 1 phần trong kế hoạch đó. Là một cầu thủ, tôi muốn mình có thể đóng góp cho xã hội ngay cả những thứ không liên quan tới bóng đá theo nhiều cách khác nhau như là trở thành cầu nối giữa Nhật Bản và Việt Nam”.
Daisuke Matsui chính là điểm nhấn trong chiến lược J.League hóa mạnh mẽ, nhanh chóng của Sài Gòn. Đội chủ sân Thống Nhất đã bắt tay hợp tác toàn diện với FC Tokyo (J.League 1) và FC Ryukyu (J.League 2). Ngoài ra, ông Bình còn đưa 3 chuyên gia bóng đá Nhật Bản cùng 3 cầu thủ từng thi đấu tại J.League gồm Takahashi, Karube và Woo Sang-ho để phục vụ cho những mục tiêu trước mắt và lâu dài.
Sau 3 trận tại V.League 2021, Matsui đã đá chính 2 trận, góp phần giúp đội giành trọn 6 điểm trước Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Anh cam kết sẽ sớm lấy lại phong độ cao nhất để đáp ứng niềm tin của ông Bình cũng như người hâm mộ.
Daisuke Matsui, sinh năm 1981, từng có 31 lần khoác áo tuyển Nhật Bản. Anh đã dự World Cup 2010 và đá chính cả 4 trận cho tuyển Nhật Bản. Một năm sau đó, anh cùng đội vô địch Asian Cup. Matsui là 1 trong 4 cầu thủ từ J.League sang khoác áo Sài Gòn, bên cạnh Woo Sang-ho, Takahasi và Karube. Đây là một phần trong chiến lược J.League hóa đội bóng của bầu Bình
“Con đường tôi đi, không ai có thể làm được”
Daisuke Matsui được xem là “kẻ du mục” nổi tiếng của bóng đá Nhật Bản. Sài Gòn là đội bóng thứ 13 anh thi đấu trong sự nghiệp kéo dài 22 năm của mình. Còn Việt Nam là quốc gia thứ 5 anh đặt chân đến sau Pháp, Ba Lan, Bulgaria và Nga. Mỗi quyết định “dịch chuyển” của anh luôn đi cùng với những tranh cãi. Tuy nhiên, Matsui không bao giờ hối hận.
Năm 2004, anh từ chối cơ hội khoác áo Lazio danh tiếng chỉ vì lý do đơn giản: “Cách chơi ở Serie A quá thiên về phòng ngự”. Thay vào đó, anh chọn khoác áo Le Mans ở giải hạng 2 của Pháp. Tại đây, anh tìm được niềm vui chơi bóng đích thực. Hay năm 2017, đội Jubilo Iwata đề nghị anh ở lại, nghỉ hữu tại đội bóng, nhưng anh vẫn quyết định chuyển đến 1 đội hạng 2 của Ba Lan.
Khi đó anh đã chia sẻ: “Trước tiên, mỗi lần đưa ra quyết định tôi sẽ dựa vào những định kiến và phán quyết của riêng mình. Tôi không muốn ở trong một môi trường ổn định. Tôi vẫn muốn thử thách mình ở một môi trường nào đó khắc nghiệt. Có thể nói rằng chuyển ra nước ngoài ở tuổi 36 là liều lĩnh, thế nhưng tôi nghĩ việc thử thách sau đó có thể là thất vọng tuy nhiên nhưng thứ này sẽ là tài sản của tôi sau này. Con đường của tôi, ngoài bản thân tôi sẽ không có ai có thể đi hộ. Tôi sẽ luôn tiến về phía trước”.
Việc chuyển đến Sài Gòn cũng được Matsui quyết định rất nhanh, khi anh cảm nhận đây là một thử thách thú vị. Hơn nữa, anh nhận được sự động viên lớn từ 2 đàn anh Kazu Miura (53 tuổi) và Shunsuke Nakamura (42 tuổi). “Tôi nghĩ rằng việc đi tới các quốc gia khác nhau, nói chuyện với nhiều người sẽ mở rộng thêm chiều sâu cá nhân của riêng tôi. Ở Nhật Bản cũng có câu “ếch ngồi đáy giếng”. hơn thế nữa Nhật Bản là quốc đảo vì thế việc đi đến những quốc gia khác và học hỏi những điều khác biệt là vô cùng quan trọng. Bạn sẽ không biết gì nếu không đi trải nghiệm. Những trải nghiệm đó sẽ trở thành tài sản của bạn sau này”.
Trước khi đến Việt Nam, Daisuke Matsui đã lấy bằng huấn luyện viên chuyên nghiệp. Việc khoác áo Sài Gòn cũng là 1 phần trong kế hoạch chuẩn bị cho tương lai sau này của cựu ngôi sao tuyển Nhật Bản này. Anh nói: “Khi tôi tiếp xúc với một cái gì đó mới, tôi nghĩ mình có thể nhìn mọi thứ từ nhiều khía cạnh và góc độ khác nhau. Cùng với tuổi tác, kinh nghiệm đã tích lũy được của và công thêm góc nhìn của một huấn luyện viên, Tôi nghĩ tôi có thể dạy bóng đá cho trẻ em ở Việt Nam. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều cơ hội sẽ mở ra với tôi”.