Chiều 5.12, câu lạc bộ Yokohama FC đã làm lễ chia tay tiền vệ Daisuke Matsui, ngay sau khi kết thúc trận đấu với Sagan Tosu (2 đội hòa 1-1). Trận này, tân binh của câu lạc bộ Sài Gòn không thi đấu. Tuy nhiên, các đồng đội, đối thủ và hàng nghìn khán giả có mặt trên sân đã nán lại để nói lời tạm biệt đến cựu tiền vệ tài hoa của tuyển Nhật Bản.
“Tôi xin lỗi vì không thể diễn đạt nhiều điều vào lúc này. Tôi xin lỗi vì không đóng góp được nhiều cho đội bóng.
Tôi xin cảm ơn đội bóng vì đã cho tôi một cơ hội để thử thách. Đến Việt Nam, tôi sẽ nỗ lực hết mình để làm cầu nối giữa bóng đá Nhật Bản và Việt Nam.
Cảm ơn tất cả mọi người đã có mặt ở đây. Mối quan hệ giữa chúng ta sẽ không kết thúc. Xin hãy luôn ủng hộ tôi”, Daisuke Matsui xúc động chia sẻ sau trận đấu.
Daisuke Matsui khoác áo Yokohama FC từ đầu năm 2018, thi đấu 36 trận, ghi 2 bàn. Anh góp công không nhỏ giúp đội lên J.League 1 mùa này. Tiền vệ sinh năm 1981 là một trong những huyền thoại của đội bóng. Trước đó, anh đã có những năm tháng thi đấu thành công tại Châu Âu, cũng như cùng tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2010, vô địch Asian Cup 2011.
Ở mùa bóng năm nay, Daisuke Matsui mới có ra sân 3 trận cho đội bóng, một phần vì chấn thương. Anh nhấn mạnh do V.League 2021 sẽ khởi tranh từ tháng 1.2021, cũng như những hạn chế về đi lại do dịch COVID-19, nên anh đã quyết định nhận lời khoác áo Sài Gòn sớm, không chờ đến khi kết thúc J.League.
Hai huyền thoại của bóng đá Nhật Bản Kazu Miura và Shunsuke Nakamura cũng có mặt để chia tay Daisuke Matsui. Chính Miura là người đã động viên tiền vệ đàn em đến Việt Nam thi đấu.
Ở tuổi 39, Daisuke Matsui nhấn mạnh chưa có ý định giải nghệ. Anh sẽ cố gắng hết sức để chứng minh khả năng tại Sài Gòn, giúp đội chơi tốt tại các đấu trường mùa tới. Ngoài ra, anh cũng muốn tham gia các hoạt động xã hội, làm cầu nối giữa bóng đá Việt Nam và Nhật Bản.
Dự kiến cuối tháng 12, tiền vệ từng cùng tuyển Nhật Bản vào vòng 16 đội World Cup 2010 sẽ ra sân tập luyện cùng đội chủ sân Thống Nhất.