Thất bại này khiến tuyển Trung Quốc chính thức bị loại khỏi vòng loại World Cup 2022, không còn cơ hội tranh suất play-off. Quan trọng hơn, lối chơi mà các học trò Li Xiaopeng thể hiện rất tệ, qua đó nhận trận thua đầu tiên trước tuyển Việt Nam sau 7 trận toàn thắng trước đó.
"Một tỉ số như vậy, và một thất bại như vậy để lỡ World Cup là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với mỗi người hâm mộ Trung Quốc. Chúng ta đã trải qua những gì trong 20 năm qua? Chúng ta sẽ sống như thế nào trong 20 năm tới?", một người dùng trên mạng xã hội Weibo bức xúc.
Theo tổng hợp từ South China Morning Post (SCMP), hầu hết các ý kiến trên Weibo đều thất vọng với trận thua của tuyển Trung Quốc, tức giận với màn trình diễn kém cỏi của các cầu thủ. Họ nhấn mạnh tuyển Trung Quốc "không có sức mạnh", "trận thua này là bình thường" và rằng "trận thua phơi bày sự thật về tuyển quốc gia".
Trận thua trước tuyển Việt Nam cũng đánh dấu thất bại thứ 2 liên tiếp của huấn luyện viên Li Xiaopeng sau khi lên thay Li Tie. Chiến lược gia này cũng trở thành tâm điểm của sự chỉ trích. "Về phần Li Xiaopeng, ông ấy cũng biết tại sao mình lại ở đây. Chiến thuật không thực sự quan trọng. Cầu thủ tệ, huấn luyện viên tệ, không sao cả, mau về quê ăn Tết đi. Một điều nữa, sức mạnh của Li Xiaopeng là chỉ có thể đưa Shandong Luneng đến ngôi Á quân Chinese Super League", một ý kiến chia sẻ trên Weibo.
Li Xiaopeng từng thi đấu tiền vệ khi tuyển Trung Quốc dự World Cup 2002 – lần duy nhất bóng đá Trung Quốc góp mặt ở ngày hội lớn. Nhiều người hâm mộ tuyển Trung Quốc bi quan với thực lực hiện tại, không biết đến khi nào đội nhà mới lại dự World Cup.
Đi cùng với nỗi thất vọng với Li Xiaopeng, người hâm mộ tuyển Trung Quốc đã vào trang cá nhân xin lỗi người tiền nhiệm Li Tie. Ông Li Tie đã giúp tuyển Trung Quốc thắng tuyển Việt Nam 3-2 với lối chơi có đường nét, ý đồ rõ ràng.
"Trong nhiệm kỳ của mình, Li Tie đã dẫn dắt tuyển Trung Quốc thua Nhật Bản 0-1 và thắng Việt Nam 3-2. Khi Li Xiaopeng lên nắm đội, tuyển Trung Quốc đã thua Nhật Bản 0-2 và thất bại 1-3 trước tuyển Việt Nam. Chúng tôi xin lỗi Li Tie, ông đã bị đánh giá có phần bất công", Sina dẫn lời người hâm mộ.
"Kết quả này thật sự đáng xấu hổ. Liệu chúng ta có cơ hội để lại được xem đội nhà dự World Cup trong cuộc đời", một ý kiến chia sẻ. Một số ý kiến khác bức xúc với Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) khi không thể xây dựng nên một đội tuyển đủ mạnh để tranh vé dự World Cup. Họ nhấn mạnh, người đứng đầu CFA nên từ chức.
Một số fan khác của tuyển Trung Quốc cho biết sở dĩ đội nhà thi đấu không thành công bởi có quá ít cầu thủ chuyên nghiệp, dù dân số lên đến hơn 1,4 tỉ dân. Họ nhấn mạnh số lượng cầu thủ chuyên nghiệp của Trung Quốc chỉ vài nghìn người, kém rất xa so với các quốc gia ở Châu Âu như Anh, Đức…