Cả 2 bàn thắng của Bình Dương đều được ghi do công của tiền vệ Hepido Gustavo trong hiệp 1. Còn bàn gỡ của TP.HCM được Công Phượng thực hiện phút 77. Với chiến thắng này, Bình Dương vượt mặt chính TP.HCM để vươn lên đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng. Họ có cùng 14 điểm với đối thủ nhưng xếp trên nhờ hơn chỉ số phụ.
Thi đấu trên sân nhà, TP.HCM sớm bị dẫn bàn. Phút thứ 6, trung vệ Hữu Tuấn phạm lỗi với Y.Toure trong vòng cấm. Trên chấm 11m, tiền vệ Gustavo dễ dàng lập công giúp Bình Dương dẫn trước 1-0.
So với trận hòa Đà Nẵng 2-2, huấn luyện viên Chung Hae-seong đã có một số điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, điều này không giúp đội chơi tốt hơn. Ngược lại trong hiệp 1, đội chủ sân Thống Nhất thi đấu rất rời rạc. Công Phượng có ít bóng và cũng không tìm được sự ăn ý trong những pha phối hợp với người đá cặp Almido Balde.
Đội chủ nhà không có nổi pha phối hợp tấn công cho ra hồn. Ngược lại, Bình Dương biết cách đe doạ khung thành đối phương. Phút 25, Tiến Linh bật cao đánh đầu sau đường chuyền của Tấn Tài, buộc Thanh Thắng phải cứu thua.
Đến phút 45+2, Bình Dương gia tăng cách biệt. Tận dụng pha khống chế hỏng của trung vệ Diakte, Trọng Huy chọc khe để Gustavo băng xuống dứt điểm kỹ thuật trong sự bất lực của hàng thủ TP.HCM.
Ở thế không còn gì để mất, TP.HCM ào lên tấn công trong hiệp 2. Họ suýt rút ngắn cách biệt với cú sút xa chạm cột của Sầm Ngọc Đức phút 54. Hậu vệ này cùng Công Phượng hoạt động rất tích cực và chính họ tạo nên bàn thắng rút ngắn tỉ số.
Phút 77, Sầm Ngọc Đức cầm bóng đâm vào giữa, chọc khe cho Công Phượng băng xuống dứt điểm chạm người Đức Cường vào lưới. Đây là bàn thắng thứ 3 của tiền đạo xứ Nghệ tại V.League 2020.
Sau bàn thắng, TP.HCM dồn ép đối thủ và nỗ lực của họ suýt được đền đáp với 2 cú dứt điểm ở cự ly gần của trung phong Balde và tiền đạo vào sân thay người Nguyễn Xuân Nam. Hiệp 2 có 5 phút bù giờ, TP.HCM cũng không thể tìm được bàn gỡ.
Tình huống đáng chú ý cuối cùng là việc Xuân Nam ngã trong vòng cấm nhưng trọng tài Trần Đình Thịnh không cho đội nhà được hưởng phạt đền. Huấn luyện viên Chung Hae-seong do phản ứng thái quá nên bị phạt thẻ vàng.
TP.HCM thua Bình Dương 1-2 và đây là thất bại thứ 2 của họ trên sân nhà, sau trận thua Sài Gòn 0-1. Kết quả này khiến họ chính thức mất ngôi đầu bảng sau vòng 8. Điều đáng nói, những gì đội bóng nhà giàu này thể hiện chưa xứng đáng với vị thế một ứng viên cho chức vô địch và nếu cứ đá như thế này, TP.HCM rất khó để có thành tích.