Với kết quả này, đội U17 NutiFood JMG có trọn vẹn 6 điểm sau 2 trận đấu tại bảng B, qua đó rộng cửa vào bán kết. Đây là kết quả rất đáng khích lệ với “lò” bóng đá mới toanh mới có hơn 5 năm đi vào hoạt động.
So với trận thắng U17 Phú Yên 7-0 cách đây 2 ngày, U17 NutiFood JMG có chiến thắng nhọc nhằn hơn rất nhiều. Ngay phút 22, họ đã bị dẫn trước 0-1, sau cú đá penalty thành công của Lê Cảnh Gia Huy.
Tình cảnh càng bất lợi hơn cho đội bóng của huấn luyện viên Guillaume Graechen khi thủ môn Hoàng An của nhận thẻ đỏ phút 27. Anh có pha bắt bóng ngoài vòng cấm nên bị truất quyền thi đấu.
Tuy nhiên, với dàn cầu thủ được đánh giá cao hơn, U17 NutiFood JMG đã tấn công dồn dập trong thời gian còn lại. Nỗ lực của họ được đền đáp với hai bàn thắng trong thời gian cuối trận.
Phút 73, Trung Hiếu gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đến từ TPHCM. Đến phút 88, Nguyễn Thái Quốc Cường đá phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 2-1 cho U17 NutiFood JMG. Với 6 điểm/2 trận, U17 NutiFood coi như đặt 1 chân vào bán kết.
Dẫn dắt U17 NutiFood JMG năm nay là Guillaume Graechen, cựu huấn luyện viên U19 Việt Nam, người từng gây tiếng vang với lứa Tuấn Anh, Công Phượng… năm 2014. Do học viện cùng chung hệ thống JMG với lò HAGL của bầu Đức nên cầu thủ, ban huấn luyện 2 bên thường xuyên có sự trao đổi, cọ xát lẫn nhau.
Trong đội hình đội có một số cá nhân được đánh giá rất cao như Nguyễn Thái Quốc Cường và Trần Gia Huy. Với 2 chiến thắng từ đầu giải, đội bóng của bầu Hải (ông Trần Thanh Hải – Chủ tịch NutiFood) thậm chí là ứng viên sáng giá cho ngôi vô địch.
Ở 2 trận đấu lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra hôm 20.9, U17 HAGL thắng U17 PVF 1-0, còn đương kim vô địch U17 Thanh Hóa đánh bại U17 Đồng Tháp 2-1. Với kết quả này, đội bóng trẻ của bầu Đức tạm dẫn đầu bảng với 4 điểm, hơn PVF và Thanh Hóa 1 điểm, còn U17 Đồng Tháp mới có 1 điểm.