Nguyễn Nhớ (Sanvinest Sanna Khánh Hòa) đứng đầu với 638 điểm từ 150 lá phiếu bầu chọn của các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên, giới truyền thông.
Cầu thủ futsal này được vinh danh nhờ hành động cao thượng, không ghi bàn khi thấy đối phương đau đớn nằm sân ở một trận đấu tại giải vô địch quốc gia 2020.
“Lúc đó, tôi không nghĩ ngợi nhiều. Khi thấy đồng nghiệp bị lật cổ chân nằm sân thì lập tức đá bóng ra ngoài sân.
Bóng đá trên sân không tránh khỏi va chạm nhưng tôi mong với những giải thưởng như thế này, các cầu thủ sẽ đề cao tinh thần cao thượng, đẹp mắt, không triệt hạ đối phương”, Nguyễn Nhớ chia sẻ sau khi nhận giải.
Trong khi đó, Hồng Duy của Hoàng Anh Gia Lai đứng thứ 2 với 539 điểm. Cầu thủ chạy cánh này bị Nguyễn Thanh Thụ (Sài Gòn) ném bóng trúng mặt ở cuối trận Hoàng Anh Gia Lai thua đối thủ 2-4. Tuy nhiên, Hồng Duy đã kiềm chế mình trên sân cỏ, đồng thời kêu gọi người hâm mộ đã đừng lên án đồng nghiệp.
Bên lề buổi lễ trao giải, Hồng Duy cùng Thanh Thụ đã vui vẻ chụp ảnh cùng nhau.
Thanh Thụ một lần nữa xin lỗi về hành động của mình, còn Hồng Duy rất thông cảm với người đàn anh, cho rằng, đó chỉ là tai nạn. Cả hai không muốn nhắc nhiều đến chuyện cũ, cùng chúc nhau hướng đến những mục tiêu lớn hơn phía trước.
Các vị trí tiếp theo của Giải Fair Play 2020 thuộc về Đỗ Hùng Dũng với hành động can ngăn đồng đội suýt ẩu đả với nhân viên khiêng cáng trên sân Bình Dương (452 điểm); Câu lạc bộ Sài Gòn lập kỷ lục về các hoạt động thiện nguyện hướng đến cộng đồng (326 điểm) và huấn luyện viên Phạm Minh Đức dạy học trò thi đấu hết mình, tôn trọng cuộc chơi.
Cũng trong lễ trao giải sáng 20.1, Ban tổ chức đã trao giải “Vinh danh Fair Play” có tính chất trọn đời cho huấn luyện viên Lê Thụy Hải, người đã dành cả cuộc đời cho bóng đá.
Vì lý do sức khỏe, ông Hải đã không có mặt trực tiếp để nhận giải. Thông qua ban tổ chức, ông đã nhờ người đồng nghiệp ngày xưa là Lưu Kim Hoàng – cựu thủ môn đội Cảng Sài Gòn nhận thay mình.
Ông Lê Thuỵ Hải và Lưu Kim Hoàng là chứng nhân của trận đấu lịch sử giữa Tổng cục Đường sắt và Cảng Sài Gòn, vào năm 1976 sau ngày đất nước thống nhất. Khi đó, ông Hải đã ghi 1 bàn tuyệt đẹp.