Không chỉ bây giờ mà tại V.League 2020, Bùi Hoàng Việt Anh đã chứng minh khả năng của mình khi sắm vai “kẻ đóng thế” khi Duy Mạnh và Đình Trọng nghỉ thi đấu dài hạn vì chấn thương. Đáp lại sự tin tưởng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm và ban huấn luyện, Bùi Hoàng Việt Anh đã có những màn thể hiện ấn tượng trong màu áo Hà Nội FC.
Với thể hình ấn tượng 1m87, Việt Anh trở thành chốt chặn vững chắc của câu lạc bộ Hà Nội. Anh sở hữu khả năng quan sát, đọc trận đấu và bọc lót khá tốt dưới vai trò của một trung vệ. Ngoài sự chắc chắn ở hàng phòng ngự, cầu thủ sinh năm 1999 còn có khả năng săn bàn đáng nể.
Ở mùa giải 2020, Bùi Hoàng Việt Anh ra sân ở 18 trận đấu và ghi đến 4 bàn thắng cho đội bóng Thủ đô. Thậm chí, số bàn thắng này chỉ kém 2 bàn so với cầu thủ nội ghi bàn nhiều nhất là tiền đạo Công Phượng.
Đến trận Siêu Cúp Quốc gia 2020, khi Đình Trọng và Duy Mạnh vẫn chưa thể ra sân, Bùi Hoàng Việt Anh một lần nữa chứng minh tài năng của mình. Trong suốt 90 phút thi đấu, không ít lần trung vệ này hoá giải những tình huống nguy hiểm từ phía các tiền đạo đối phương, đặc biệt là chân sút Pedro Paulo. Sự phối hợp ăn ý giữa Việt Anh và Thành Chung khiến ban huấn luyện đội bóng Thủ đô tỏ ra hài lòng.
Khi Hà Nội ở thế cần bàn thắng, Bùi Hoàng Việt Anh luôn biết cách xuất hiện đúng lúc. Phút 74 của trận đấu, sau khi nhận đường chuyền chuẩn xác của Geovane, Bùi Hoàng Việt Anh ngay lập tức có cú dứt điểm cận thành mang về bàn thắng quý giá cho đội nhà. Cầu thủ này cho thấy sự vượt trội của mình khi “lên công về thủ” rất hợp lý và nhịp nhàng.
Nhận xét về học trò, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm chia sẻ: “Hôm nay, Việt Anh chơi tốt. Hà Nội có nhiều cầu thủ phòng ngự nhưng có khả năng ghi bàn như Thành Chung, Việt Anh,… Mùa giải này, Hà Nội sẽ thi đấu nhiều mặt trận, chúng tôi sẽ luân phiên cầu thủ trong suốt quá trình thi đấu”.
Sự phát triển vượt bậc của Bùi Hoàng Việt Anh không chỉ là tin vui với câu lạc bộ Hà Nội mà còn với cả huấn luyện viên Park Hang-seo và U22 Việt Nam.
Có lẽ thầy Park sẽ rất vui khi tìm được nhân tố mới hoàn toàn có thể “gánh vác” hàng phòng ngự U22 Việt Nam tại SEA Games 31. Đó cũng có thể là một phương án tấn công cần thiết trong bối cảnh thiếu tiền đạo nội hiện nay.