Bị sa thải vì chụp ảnh với... thi hài Maradona

BÍCH THÙY |

Một nhân viên nhà tang lễ có tên Diego Molina đã bị sa thải, dọa giết vì bức ảnh chụp bản thân với thi thể của Maradona trong nắp quan tài mở.

Tối 26.11 (giờ Việt Nam), thi thể của Maradona đã được chuyển đến dinh Tổng thống Argentina để bắt đầu cho nghi thức quốc tang, kéo dài 3 ngày. Diego Molina, nhân viên nhà tang lễ Sepelios Pinier là một trong những người được giao nhiệm vụ làm các thủ tục cần thiết với thi thể Maradona trước khi được đóng lại để cho mọi người đến viếng.

Nhân viên nhà xác này đã chụp ảnh bản thân với thi thể Maradona, thậm chí còn sờ tay vào đầu của cố danh thủ 60 tuổi. Sau khi bức ảnh được đăng lên mạng xã hội, dư luận Argentina đã rất phẫn nộ vì cho rằng Molina đã xúc phạm đến thần tượng của họ. Thậm chí, rất nhiều người đã dọa giết nhân viên nhà tang lễ này. Một số người còn kêu gọi Chính phủ Argentina tước quyền công dân của Diego Molina.

Chủ nhà tang lễ xác nhận với truyền thông Argentina rằng người công nhân này đã bị sa thải. Luật sư Matias Morla của Maradona đã rất tức giận trước hành động của Molina. Ông cho biết sẽ sớm tiến hành các hành động pháp lý để đòi lại công bằng cho vị thân chủ của mình.

“Để tưởng nhớ cho người bạn của tôi – Maradona, tôi sẽ không nghỉ ngơi cho đến khi đòi lại sự công bằng cho ông ấy”, Morla chia sẻ trên Twitter. Dự kiến đám tang của nhà vô địch World Cup 1986 sẽ có hơn 1 triệu người trực tiếp đến viếng. Lễ rước quan tài của ông được thực hiện vài giờ trước khi ông được chôn cất tại nghĩa trang Jardin de Paz, nơi cha mẹ ông cũng được an nghỉ.

BÍCH THÙY
TIN LIÊN QUAN

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60: Và bàn tay đã trả về với Chúa…

lê vinh - VIỆT HÙNG |

“Mượn” bàn tay của Chúa để một con người - cầu thủ đầy mâu thuẫn nhưng không thiếu khí chất, Diego Maradona đã phải để bàn tay đó cùng linh hồn của mình về với Chúa…

World Cup 1986, Maradona và khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa"

HOÀI MINH (NGUỒN: FIFA TV) |

Diego Maradona đã ra đi nhưng di sản về sự nghiệp của ông sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Nếu phải chọn, World Cup 1986 có lẽ sẽ là ký ức đáng nhớ nhất thời cầu thủ của huyền thoại người Argentina.

Maradona qua đời: Người ra đi vẫn để lại những nụ cười sống mãi

VIỆT HÙNG |

Khi Maradona từ giã cõi đời để về với vòng tay của Chúa, nhiều người Argentina không khóc, họ vẫn hét vang tên ông như cách "Cậu bé Vàng" khiến hàng triệu trái tim phải say đắm hơn 30 năm về trước.

Grammy 2023: Harry Styles đại thắng, Beyoncé, Adele trượt giải quan trọng

Dương Hương |

Từng được kỳ vọng tại Grammy 2023, Beyoncé cuối cùng đã trượt tất cả hạng mục quan trọng nhất. Adele cũng tương tự khi từng là "con cưng" của Grammy nhưng có một mùa giải không thành công như mong đợi.

Khám phá thiên đường hoa thạch thảo và violet tím mộng mơ tại Cần Thơ

YẾN PHƯƠNG |

Vườn hoa với sắc tím mộng mơ của thạch thảo và violet ở Cần Thơ hiện đang trở thành điểm đến hấp dẫn thu hút giới trẻ tới check-in, chụp ảnh tại miền Tây.

16 chuyến bay từ sân bay Vinh phải tạm dừng do sương mù dày đặc

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - 16 chuyến bay đến, đi từ sân bay Vinh không thể thực hiện được do thời tiết sương mù dày đặc.

Nỗi niềm của nam tân binh mồ côi cha mẹ trong ngày lên đường nhập ngũ

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Ngày hội tòng quân, trong gần 170 tân binh (ở TP. Thanh Hóa) có nam tân binh Nguyễn Ngọc Tài (19 tuổi, ở thôn Yên Biên, phường Quảng Thắng) là trường hợp có hoàn cảnh éo le nhất, mất cha mẹ từ khi còn nhỏ. Ngày lên đường nhập ngũ, nam tân binh có phần bịn rịn, xúc động trong vòng tay của bạn bè, anh em họ hàng.

Động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ, dư chấn khắp khu vực

Khánh Minh |

Trận động đất kinh hoàng tấn công Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm 6.2 khiến hàng chục tòa nhà đổ sập, chôn vùi người dân dưới đống đổ nát.

Diego Maradona qua đời ở tuổi 60: Và bàn tay đã trả về với Chúa…

lê vinh - VIỆT HÙNG |

“Mượn” bàn tay của Chúa để một con người - cầu thủ đầy mâu thuẫn nhưng không thiếu khí chất, Diego Maradona đã phải để bàn tay đó cùng linh hồn của mình về với Chúa…

World Cup 1986, Maradona và khoảnh khắc "Bàn tay của Chúa"

HOÀI MINH (NGUỒN: FIFA TV) |

Diego Maradona đã ra đi nhưng di sản về sự nghiệp của ông sẽ còn sống mãi trong lòng người hâm mộ. Nếu phải chọn, World Cup 1986 có lẽ sẽ là ký ức đáng nhớ nhất thời cầu thủ của huyền thoại người Argentina.

Maradona qua đời: Người ra đi vẫn để lại những nụ cười sống mãi

VIỆT HÙNG |

Khi Maradona từ giã cõi đời để về với vòng tay của Chúa, nhiều người Argentina không khóc, họ vẫn hét vang tên ông như cách "Cậu bé Vàng" khiến hàng triệu trái tim phải say đắm hơn 30 năm về trước.