Ở phút 67, tiền đạo Wander Luiz thoát xuống đón đường chuyền bổng của Hồ Sỹ Giáp mở tỉ số của trận đấu. Pha ghi bàn này đã nhận được sự phản ứng gay gắt của các cầu thủ Viettel. Tất cả đều cho rằng tiền đạo của Bình Dương đã dùng tay khống chế bóng trước khi ghi bàn.
Theo dõi lại tình huống này qua góc máy truyền hình, có thể thấy tiền đạo này đã dùng phần vai và cánh tay để khống chế bóng. Tuy nhiên, để có thể đưa ra kết luận, chắc chắn phải nhờ đến các góc máy kỹ thuật.
Trong tình huống này, cả trọng tài chính Nguyễn Trọng Thư và trợ lý đều đã công nhận bàn thắng bất chấp việc các cầu thủ Viettel có những phản ứng.
Sau trận đấu, HLV Lee Heung-sil của CLB Viettel nói: “Trọng tài là một phần của bóng đá. Ông ấy có thể bắt tốt hoặc không tốt. Chúng tôi bỏ nhiều cơ hội, nếu không tỉ số có lẽ đã khác”.
Khi đề cập đến công nghệ VAR sẽ được áp dụng ở giai đoạn 2 của V.League 2019, HLV người Hàn Quốc cho rằng: "VAR cũng có 2 mặt của nó nhưng nếu có, hôm nay VAR có thể cứu thua cho Viettel".
Còn HLV Thanh Sơn của Bình Dương thì nói: "Trong bóng đá, may mắn chiếm đến 60, 70% chiến thắng. Viettel có nhiều cơ hội hơn nhưng chúng tôi giành chiến thắng có may mắn trong đó”.
Trận thua khiến CLB Viettel lọt xuống nhóm cuối cùng CLB Quảng Nam và CLB Thanh Hóa khi có 3 điểm và hơn 2 đội còn lại 1 điểm.