Trái ngược với những dự đoán vào tháng trước, khi truyền thông Anh cho hay, Zidane không có hứng thú với Manchester United. Lúc này, chiến lược gia người Pháp cảm thấy khá hào hứng bởi ở sân Old Trafford có 2 người học trò rất xuất sắc của ông là Ronaldo và Varane.
Sự thất vọng cho Solskjaer đến từ trận thua Manchester City nhiều hơn những gì phải chịu đựng trước Liverpool. Dù thua 0-5 trước The Kop nhưng chí ít, M.U còn lên được bóng, tạo được đôi chút sức ép. Tuy nhiên, trước Man City, M.U bất lực đến tận cùng và bạc nhược chưa từng có. Không tin nổi trong trận Derby Manchester, số cú sút của "Quỷ đỏ" về phía... khung thành De Gea còn nhiều hơn về phía cầu môn của Ederson. Đó là tột đỉnh của sự thất vọng.
Khi những tin đồn về Solsa lan rộng, Zidane và Conte là 2 cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Theo Fabrizio Romano, Conte xác nhận chưa từng nghe được bất cứ lời đề nghị nào từ M.U. Như vậy, "Quỷ đỏ" đã vụt mất một huấn luyện viên ưu tú. Lần này, không biết với Zidane, ban lãnh đạo Man United sẽ có phương án và hành động ra sao?
Zidane đã nghỉ việc ở Real Madrid được 6 tháng và ông vẫn chờ cơ hội mới. ZiZou không giấu ý định được ngồi vào ghế ở tuyển Pháp nhưng với tình hình hiện tại, chiếc ghế của Deschamp vẫn rất chắc chắn. Tai nạn ở EURO 2020 không thể khiến Deschamp bị đánh giá thấp. Deschamp nếu nghỉ từ sau EURO 2020, cờ sẽ đến tay Zidane nhưng hiện tại, Deschamp sẽ đi cùng Les Bleus đến hết World Cup 2022. Còn tận 1 năm nữa, Zidane đợi được không?
Ở một chiều suy nghĩ khác, việc Zidane có thể chưa nhận lời ngay hoặc "làm giá" với M.U cũng có nguyên nhân. Chưa một ai trong lịch sử có thể vô địch Champions League 3 lần liên tiếp như Zidane.
Hơn thế, ông còn giành được danh hiệu ấy trên tư cách cả cầu thủ và huấn luyện viên. Xét về độ bóng bẩy trên truyền thông, hiếm có ai tự vỗ ngực hơn được Zidane trong lịch sử Champions League. Manchester United là đội lớn bậc nhất thế giới, họ cần những người như Zidane để xứng tầm.
Zidane khác Mourinho và Van Gaal ở chỗ vẫn đang làm tốt ở Real Madrid nhưng xin nghỉ vì bất đồng với Perez. Trong khi đó, những người nắm cương M.U từ sau Sir Alex đều quá non hoặc đang ở chiều đi xuống của sự nghiệp.
Ronaldo và Varane là những người giỏi nhất ở vị trí của họ. Không chỉ vậy, M.U còn có De Gea, Bruno,... Tất cả đều rất tốt và đang chờ một người đủ tầm để chắp cánh họ đến với giấc mơ danh hiệu.
Chỉ cần Zidane gật đầu, Solskjaer sẽ "lên đường". Ole đủ tốt để khiến M.U bình ổn trở lại nhưng không đủ tầm để đưa đội bóng cũ đến vinh quang. Sự chuyển giao là cần thiết và nó nên được diễn ra sớm hơn những gì cổ động viên "Quỷ đỏ" đang phải chịu đựng.