Cuối tuần vừa qua, đội tuyển Argentina đã giải cơn khát danh hiệu sau khi lên ngôi tại Copa America 2021. Giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Brazil, La Albiceleste chấm dứt 28 năm chờ đợi một danh hiệu quốc tế, khoảng thời gian quá dài đối với nền bóng đá hàng đầu thế giới.
Không chỉ người Argentina mà với cá nhân Lionel Messi, chức vô địch này cũng vô cùng ý nghĩa, khi đây là danh hiệu đầu tiên của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia. 16 năm kể từ lần ra mắt đội tuyển, M10 mới thỏa cơn khát, đồng thời giải tỏa sức ép khi đã 34 tuổi.
Cảm xúc và những biểu hiện của Messi cho thấy anh hạnh phúc thế nào với chiến thắng này, khi nó như một sự giải phóng khỏi sự so sánh với huyền thoại Diego Maradona. Nhiều bình luận cho rằng, Messi đã có thể “đàng hoàng bước vào ngôi đền của những huyền thoại”.

Tuy nhiên, từ góc nhìn khác, một trong những tên tuổi lớn của bóng đá Argentina và cùng thời với El Diego là Mario Kempes cho rằng, Messi vẫn không thể so sánh với huyền thoại đã qua đời vào tháng 11 năm ngoái.
Trước những tranh cãi về chuyện Messi có xuất sắc hơn, là thủ lĩnh giỏi hơn Maradona hay không, Kempes nói trên ESPN Mexico: “Đối với Messi, điều không may là cậu ấy lại là người thay thế Diego Maradona. Và rất khó để làm lu mờ Diego, với sự sùng bái mà anh ấy đã nhận được trên khắp thế giới.
Nếu Messi muốn giỏi hơn Maradona, cậu ấy sẽ không bao giờ làm được, kể cả khi vô địch World Cup 4 lần liên tiếp. Cậu ấy thậm chí còn chưa vô địch Word Cup. Không phải vấn đề là giành được bao nhiêu danh hiệu hay giành được cái gì, chỉ là không thể so sánh với những gì Diego đã làm”.