Trận đấu tâm điểm giữa Manchester United và Liverpool bị hoãn chưa biết đến ngày nào được đá bù, đó là thiệt hại lớn nhất sau vụ cả ngàn cổ động viên M.U làm náo loạn trong và ngoài sân Old Trafford.
Những người quá khích bị gán với những từ ngữ xấu xí nhưng chưa chắc, những hành động của họ chỉ để lại các giá trị tiêu cực.
Đồng ý rằng biểu tình, náo loạn là hành vi đáng lên án nhưng mục đích của những cổ động viên không hẳn chỉ muốn quậy phá, họ muốn đội bóng của mình nói riêng và bóng đá Anh nói chung phải thay đổi.
Từ vụ việc của cổ động viên Arsenal đến Manchester United, bên cạnh những biểu ngữ "Kroenke Out" hay "Glazers Out", người hâm mộ muốn nhắn nhủ đến những ông chủ Mỹ rằng, đừng quên họ là một phần rất quan trọng của bóng đá và tiếng nói của cần được tôn trọng.
Từ dự án Project Pictures cho đến Super League vừa qua, các hội cổ động viên từ chính thức cho đến không chính thức, họ không được nghe bất cứ thông tin hay lời mời đóng góp ý kiến. Đến khi scandal Super League tạm dừng, sự phẫn nộ vẫn không lắng xuống.
Người hâm mộ vừa quậy phá vừa hét lên những câu hỏi như giá trị truyền thống giờ còn gì? Văn hóa câu lạc bộ ở đâu?...
Những người chủ đội bóng đừng quên, một phần rất lớn doanh thu của câu lạc bộ đến từ chính người hâm mộ. Họ bỏ tiền đến sân, bỏ tiền mua sản phẩm, dịch vụ đi kèm liên quan đến đội bóng,... Chỉ nguyên một năm các sân vắng khán giả do COVID-19, các đội đã lao đao. Vậy tại sao, những người ở thượng tầng không chịu tôn trọng cổ động viên?
Những con số tăng trưởng màu xanh trên các bảng cân đối mọi năm đến từ đâu? Những người chủ Mỹ đã phớt lờ cảnh báo về một cuộc biểu tình từ tuần trước. Họ không trả lời người hâm mộ rằng tại sao lại có Super League, tại sao lại không mua người này, bán người kia... Đến khi Old Trafford bị náo loạn, tất cả đã quá muộn.
Tiền rất quan trọng, nó có thể giúp đội bóng tồn tại. Thế nhưng, sẽ thật sai lầm nếu tư duy như kiểu của các ông chủ Manchester United, chỉ cần có lãi, danh hiệu không quan trọng. Vậy mục đích M.U tồn tại trong mắt họ là gì? Có cần thiết phải đua danh hiệu nữa không?
Các bình luận viên của Sky Sports nói, đã đến lúc những tiếng phản đối, những lời trách móc của cổ động viên có sức mạnh thật sự. Họ đã cho những ông chủ ngoại quốc thấy, ở Anh, bóng đá là của người hâm mộ với những giá trị được xây dựng hàng trăm năm. Đôi khi, các trận đấu có được diễn ra hay không sẽ do người hâm mộ quyết định.
Không ai dám thay đổi, mọi thứ sẽ không đổi thay. Lần này không chỉ một vài người mà cả ngàn người đã đứng lên để đòi lại những điều đẹp nhất của bóng đá.