Aston Villa - Chelsea: Tuchel không muốn sụp đổ
Đang từ thế có thể giành được tất cả, Chelsea thua Leicester ở FA Cup và suýt mất quyền tự quyết tấm vé đá Champions League mùa sau thông qua cửa Premier League.
Thế nhưng trận “phục hận” quan trọng trước Leicester ở vòng 37 đã giúp thầy trò Tuchel tự nắm được quyền quyết định một vị trí trong Top 4. Hiện The Blues đang xếp thứ 3 và chỉ cần có 3 điểm ở Villa Park, mọi thứ sẽ được giải quyết.
Chelsea sẽ có đôi chút dễ thở khi Aston Villa đã an phận với vị trí thứ 11. Nếu gặp đội đã xuống hạng, chưa biết chừng The Blues sẽ gặp khó hơn Villa bởi ai cũng muốn gửi lời chào danh dự trước khi rời Premier League. Do đó, đá với đội không còn mục tiêu nào, kể cả chuyện khích lệ tinh thần như Villa là điềm lành cho Chelsea.
Chưa biết trận chung kết Champions League với Manchester City sẽ kết thúc với kết quả như nào nhưng ngay từ lúc này, Chelsea phải dồn sức để chơi với Villa. Họ phải chắc được mục tiêu đã đề ra từ đầu mùa giải. Nếu thắng ở chung kết Champions League, niềm vui sẽ nhân đôi.
Liverpool đã thoát hiểm và chỉ còn cửa ải cuối
Không thể phủ nhận, cú đánh đầu thành bàn của thủ môn Alisson trong trận thắng West Brom ở vòng 36 chẳng khác nào một danh hiệu cho Liverpool. Họ từ chỗ không thể có nổi vị trí trong Top 4, giờ đây đã chen được vào.
Giống với Chelsea, Liverpool mùa này coi tấm vé đá Champions League mùa tới là tối thượng. Bên cạnh việc duy trì được vị thế, họ cũng có cái cớ để giữ chân một vài trụ cột đang nhấp nhổm như Salah hay Mane.
The Kop cũng gặp nhiều thuận lợi ở vòng cuối như The Blues khi đối thủ là đội bóng đã hết mục tiêu. Crystal Palace đang xếp thứ 13 và cũng yên phận để hướng đến mùa giải mới. Liverpool đã thoát cánh cửa dẫn đến tử thần và giờ là lúc họ cụ thể hóa khoảnh khắc của Allison để khép lại mùa giải một cách tốt đẹp.
Leicester City không còn quyền tự quyết
Cổ động viên của "Bầy cáo" không biết nên vui hay buồn khi họ vừa vô địch FA Cup nhưng sau đó không lâu có thể mất vé đá Champions League?
Thất bại trước Chelsea như một “gáo nước lạnh” khiến Vardy và các đồng đội chợt tỉnh ra, hào quang tại Wembley tuần trước có thể bị lu mờ ngay lập tức. Đồng ý rằng Leicester có quyền được tự hào khi hoàn tất bộ sưu tập cúp quốc nội nhưng nếu mất vé Champions League, đó là thất bại.
Mùa trước, Leicester mất tấm vé này ở đúng vòng cuối cùng, vào tay đối thủ trực tiếp là Manchester United. Mùa này, họ vẫn còn ít nhiều cơ hội nhưng kết cục có lẽ không khác nhiều. 2 năm và 2 thất bại giống hệt nhau, có lẽ Leicester nên tự kiểm điểm.