Liverpool, Chelsea, Manchester United, Everton đều có thể tuyên bố rằng, họ đã sở hữu những bản hợp đồng mới rất chất lượng, nhưng niềm vui cuối trận không dành cho tất cả ở vòng 2 Premier League.
James Rodriguez (Everton) – 1 bàn thắng, 1 pha kiến tạo
Tiếp nối màn ra mắt thành công ở trận thắng trên sân Tottenham, James Rodriguez khẳng định rằng, với phẩm chất của mình thì việc chuyển từ môi trường này sang môi trường khác không hề ảnh hưởng gì đến anh. Vấn đề chỉ là huấn luyện viên tin tưởng anh đến đâu.
Đón tiếp West Brom, James được huấn luyện viên Carlo Ancelotti xếp bên cánh phải hàng công nhưng vẫn đảm nhiệm vai trò tổ chức. Sau khi ghi bàn ở phút 45, tiền vệ người Colombia còn khiến đối thủ mất người (Kieran Gibbs đánh nguội và huấn luyện viên Slaven Bilic phàn nàn trọng tài đều bị thẻ đỏ).
Trước khi rời sân, James còn kiến tạo cho Dominic Calvert-Lewin hoàn tất cú hat-trick, đồng thời ấn định tỷ số 5-2 cho Everton.
Donny van de Beek (Man United) – 1 bàn thắng
Không được xếp vào đội hình xuất phát như James, Van de Beek phải chờ đến phút 67 trận đấu giữa Man United và Crystal Palace mới được huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer tung vào sân thay Paul Pogba. Trước khi tiền vệ người Hà Lan vào sân, Quỷ đỏ thể hiện bộ mặt thiếu sinh khí và hoàn toàn không thể liên kết ở 1/3 phần sân đối phương.
Với cầu thủ 23 tuổi, khả năng di chuyển của anh đã phần nào khiến hàng thủ Palace bị tác động. Anh có mặt ở các khoảng trống, và xuất hiện đúng chỗ để ghi bàn gỡ 1-2. Chỉ đáng tiếc, các đồng đội mới chưa thể hiểu anh để thường xuyên đưa bóng đến vị trí nhằm tạo ra các pha phối hợp nhanh, dẫn đến việc Man United không tạo được sức ép lớn hơn.
Timo Werner (Chelsea)
Trong khi Kai Havertz còn rất vất vả để hòa nhập với Premier League, người cũ là thủ thành Kepa Arrizabalaga lại liên tục mắc sai lầm, thì Werner chứng tỏ anh là bản hợp đồng đúng đắn của Chelsea.
Tuy vẫn chưa có bàn thắng nào cho đội bóng mới nhưng tiền đạo người Đức đều ghi dấu ở 2 trận đấu đã qua. Anh đem về cho Chelsea 2 quả penalty ở 2 trận gặp Brighton và Liverpool, nhờ tốc độ cũng như khả năng cầm bóng xâm nhập vòng cấm đối phương.
Không may là Jorginho không thực hiện quả 11m ở trận đấu với Liverpool khi tỷ số là 2-0 cho đội khách. Nếu có bàn thắng, tinh thần The Blues hẳn sẽ lên cao để khỏa lấp việc chơi thiếu người trong hiệp 2.
Thiago Alcantara (Liverpool)
Mới đến Liverpool ngày thứ Sáu, Thiago được huấn luyện viên Jurgen Klopp xếp dự bị khi làm khách trước Chelsea. Sau hiệp 1, ông rút Jordan Henderson ra nghỉ, đưa Thiago vào đảm nhiệm vai trò tiền vệ tổ chức lùi sâu. Chỉ mất 45 phút, nhà vô địch Châu Âu đã lập kỷ lục tại Premier League.
Anh thực hiện 75 đường chuyền thành công (tỉ lệ chính xác 90,4%), trong đó có 56 đường chuyền ở sân đối phương. Kể từ mùa giải 2003-04, thời điểm Opta bắt đầu thực hiện thống kê, chưa có cầu thủ nào làm được điều đó. Không cầu thủ nào của Chelsea chuyền có tỉ lệ chuyền chính xác cao hơn Thiago.
Có thể, Thiago có được sự thoải mái đó là nhờ Chelsea chơi thiếu người nhưng chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi, anh đã thể hiện được phẩm chất của một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới.