Với Barcelona, Messi không còn quan trọng nhất, Haaland mới là số 1

TAM NGUYÊN |

Lionel Messi sẽ nghĩ sao nếu Barcelona không còn coi anh là ưu tiên số 1?

Hơn 2 tháng đã trôi qua kể từ ngày Joan Laporta trở lại ghế Chủ tịch Câu lạc bộ Barcelona. Chưa một ai, đặc biệt là cổ động viên của Barca, quên lời ông nói trong ngày 7.3 đó là nhiệm vụ “giữ chân Lionel Messi được đặt lên hàng đầu”.

Đến thời điểm hiện tại, khi hợp đồng của Messi còn đúng 1 tháng rưỡi nữa là hết hạn, 2 bên mới “bắt đầu quá trình đàm phán”. Sự “ưu tiên” hóa ra cũng không cấp bách cho lắm và cũng có thể thông cảm phần nào khi đội chủ sân Camp Nou đang trong cuộc khủng hoảng tài chính.

Vấn đề sẽ không quá quan trọng nếu không xuất hiện thông tin cho rằng, bảng xếp hạng “ưu tiên” của đội bóng xứ Catalunya không còn là Messi ở vị trí số 1 nữa. Thay vào đó là cái tên Erling Haaland.

Có vẻ như Barca đang lo các đối thủ khác giành mất tiền đạo người Na Uy hơn là để mất Messi theo dạng chuyển nhượng tự do. Cầu thủ 20 tuổi thu hút sự quan tâm từ Manchester City, Manchester United, Chelsea và Real Madrid sau 18 tháng khoác áo Borussia Dortmund, với ghi 55 bàn sau 57 trận.

Mặc dù Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke khẳng định lại việc Dortmund không bán Haaland trong mùa Hè năm nay, nhưng giới chuyên môn vẫn cho rằng, một lời đề nghị hợp lý vẫn có thể thay đổi tình hình. Hợp lý ở đây là mức phí chuyển nhượng 154 triệu bảng mà Dortmund từng nói về giá trị của Haaland.

Tháng 4 vừa qua, người đại diện Mino Raiola cùng cha của Haaland đã đến Tây Ban Nha, nói chuyện với cả Barca lẫn Real Madrid. Cũng trong tháng 4, tờ El Mundo Deportivo đưa tin, Barca sẵn sàng đợi thêm 1 năm nếu điều đó khả thi hơn về mặt tài chính.

Chuyện lắng xuống sau đó, nhưng những ngày gần đây, khi Chủ tịch Laporta có cuộc họp khẩn với Messi cùng Gerard Pique và Jordi Alba sau trận hòa Atletico Madrid (8.5), rồi gặp gỡ huấn luyện viên Ronald Koeman vào thứ Năm (13.5) sau khi tiếp tục hòa với Levante, lập tức có tin Laporta “rất nóng lòng” muốn giành được Haaland, bất chấp khoản nợ hiện tại của đội lên đến hơn 1 tỉ bảng.

Như lý giải của tờ The Sun, gã khổng lồ của La Liga đang nghĩ về kế hoạch dài hạn và xem Haaland là hạt nhân để xây dựng đội bóng của họ trong nhiều năm tới. Cầu thủ người Na Uy, cùng với ngôi sao Kylian Mbappe của PSG, được kỳ vọng sẽ thống trị bóng đá thế giới trong thập kỷ tới.

Tiến hành theo đuổi Haaland đồng nghĩa với việc chuyện hợp đồng với Messi sẽ được gác lại. Dù việc đàm phán được cho là đã bắt đầu nhưng tin cho biết, tiền đạo bước sang tuổi 34 vào tháng tới sẽ phải chấp nhận giảm một nửa mức lương hiện tại nếu Barca dồn tiền vào thương vụ Haaland.

Vậy mới có nhận định cho rằng, Messi hoàn toàn có thể trở về tham dự Copa America 2021 trên quê hương (từ 13.6 đến 13.7) mà vẫn chưa ký hợp đồng mới. Khi đó thì Messi đã là cầu thủ tự do.

Trong khi đó, bất chấp các khoản nợ ngày càng tăng, các lãnh đạo Barca tự tin rằng, họ có thể giành được Haaland bằng cách chia nhỏ chi phí, thanh toán theo từng đợt trong suốt thời hạn hợp đồng của anh.

Thực hư của thông tin chưa được kiểm chứng nhưng sự chắp nối của các thông tin không phải không logic. Messi sẽ nghĩ sao nếu đúng là Barca lựa chọn cách hành động như vậy? Liệu anh có còn ủng hộ Laporta như ngày bỏ phiếu với lời hứa hẹn đưa Barca trở lại đúng vị thế với giá trị của mình?

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Ăn trưa với Chủ tịch Laporta, còn cơ hội nào cho Koeman?

TAM NGUYÊN |

Liệu bữa trưa với Chủ tịch Joan Laporta có quyết định chiếc ghế của Ronald Koeman ở Barcelona?

14 cầu thủ có thể phải chia tay Barcelona

TAM NGUYÊN |

Số cầu thủ Barcelona cần “thanh lý” trong mùa Hè năm nay đủ để đăng ký một đội hình chất lượng với nhiều đội khác.

Choáng với kế hoạch Barcelona dành cho Messi

TAM NGUYÊN |

Nếu ở lại Barca, Lionel Messi sẽ chỉ nhận được mức lương bằng một nửa hiện tại, nhưng…

Thành phố lớn thứ hai của Anh tuyên bố phá sản

Khánh Minh |

Birmingham, thành phố lớn thứ hai của Vương quốc Anh, tuyên bố phá sản hôm 5.9, ngừng tất cả các khoản chi tiêu không cần thiết.

Nữ sinh lớp 10 bị vây đánh tới tấp ở nhà văn hoá, quay video đưa lên mạng xã hội

HƯNG THƠ |

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, nữ sinh lớp 10 Trường THPT Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) bị các bạn nữ khác vây lại. Một đối tượng đã dùng mũ bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu của nữ sinh, kéo lê em này lên các bậc cầu thang.

Ấn Độ có thể đổi tên nước

Song Minh |

Lời mời của Tổng thống Droupadi Murmu làm dấy lên suy đoán rằng Ấn Độ có thể sớm đổi tên nước.

Phản đối sáp nhập trường, gần 60 học sinh "bơ vơ" trong ngày khai giảng

Văn Trực |

Trong khi cả nước đang hòa chung không khí vui tươi của ngày khai giảng thì 56 em học sinh tại Trường Tiểu học Hòa Bắc điểm trường thôn Nam Yên (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) lại không được dự lễ khai giảng, vào lớp học tập như bao bạn cùng trang lứa.

Lãnh đạo nước EU thừa nhận không có cách nào thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Thủ tướng Áo Karl Nehammer thừa nhận quốc gia EU này chắc chắn sẽ tiếp tục mua phần lớn khí đốt Nga trong những năm tới.

Ăn trưa với Chủ tịch Laporta, còn cơ hội nào cho Koeman?

TAM NGUYÊN |

Liệu bữa trưa với Chủ tịch Joan Laporta có quyết định chiếc ghế của Ronald Koeman ở Barcelona?

14 cầu thủ có thể phải chia tay Barcelona

TAM NGUYÊN |

Số cầu thủ Barcelona cần “thanh lý” trong mùa Hè năm nay đủ để đăng ký một đội hình chất lượng với nhiều đội khác.

Choáng với kế hoạch Barcelona dành cho Messi

TAM NGUYÊN |

Nếu ở lại Barca, Lionel Messi sẽ chỉ nhận được mức lương bằng một nửa hiện tại, nhưng…