Song hành với sự phát triển của bóng đá là truyền thông, với kỹ thuật và công nghệ ngày càng cao. Có thể nói, trong số những nền bóng đá hàng đầu Premier League tạo nên sức hút lớn nhất không chỉ bởi sự sôi động của các trận đấu mà nhờ cả sự vận hành của giới truyền thông.
Trong khoảng 1 thập kỷ trở lại đây, trào lưu các cầu thủ đã giải nghệ chuyển sang vai trò bình luận viên cho các kênh truyền hình đã phát triển mạnh mẽ.
Với họ, những vấn đề bình luận, đánh giá trở nên phong phú và chi tiết hơn về các vấn đề chuyên môn. Thế nhưng, đôi khi cũng bởi xuất thân là cầu thủ, có thành tích nhất định trong sự nghiệp, nên việc đánh giá của họ trở thành những lời chỉ trích dành cho thế hệ cầu thủ đàn em.
Tất nhiên, việc nhận xét về các ngôi sao được tập trung nhiều hơn vì đó là mối quan tâm của rất nhiều người. Dù tham gia bình luận trong vai trò khách quan thì khó có thể tránh khỏi góc nhìn cá nhân để kèm vào đó những bình phẩm mà rất nhiều người tin rằng, “chả có tư cách gì để đánh giá người khác”.
Với sự hỗ trợ đắc lực của công nghệ, việc phân tích về chiến thuật trở nên dễ dàng hơn để nhận thấy điểm hay nằm ở đâu, sai sót xuất hiện chỗ nào. Nhưng từng là cầu thủ, họ hiểu rõ rằng, diễn biến trên sân cỏ - với rất nhiều điều kiện tác động đến cầu thủ, không phải lúc nào cũng đáp ứng được các vấn đề chiến thuật.
Nhưng tệ hơn, họ - những Rio Ferdinand, Gary Neville, Michael Owen, Jamier Caragher, Roy Keane… còn “soi” đến từng hành động của các ngôi sao để bàn luận trên truyền hình. Như mới đây, Ferdinand thấy “ngứa mắt” với hành động của Cristiano Ronaldo để phê bình anh tranh quyền chỉ đạo của huấn luyện viên Ole Solskjaer khi Manchester United làm khách trước Young Boys.
Trước đó, cựu trung vệ này là một trong những người nhận định rằng Ronaldo sẽ mang đến kinh nghiệm, nhiệt huyết và khát khao cho các cầu thủ trẻ của Man United…
Hay mới chỉ xem Paris St Germain đá trận đầu tiên có bộ ba Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe, Owen – Quả bóng vàng 2001, đã nhận định tiền đạo người Argentina làm suy yếu hàng công đội bóng Pháp…
Carragher “thích” đánh giá cơ hội vô địch của đội bóng nào đó nhiều ngôi sao, Keane “chê” những tiền vệ thiếu tính chiến đấu, khuyến khích lối đá mạnh mẽ như của mình trước đây. Hay người ta không thể quên những nhận xét của Neville về các huấn luyện viên, dù chính cựu hậu vệ này bị Valencia sa thải chỉ sau 4 tháng mon men sang nghiệp huấn luyện.
Cái sự quá đà của những cựu cầu thủ đã khiến những… cựu cầu thủ thế hệ trước cảm thấy không hài lòng. Như Cafu – hậu vệ đội tuyển Brazil từng 2 lần vô địch thế giới, đã chỉ đích danh Neville trong vai trò bình luận viên. “Neville được trả nhiều tiền để nói những lời dối trá trên truyền hình. Đó là lý do vì sao cậu ta nói rất nhiều. Cậu ta chưa bao giờ giành được gì lớn lao trong đời. Cậu ta là ai mà đánh giá về Messi và Ronaldo?
Chỉ Ronaldinho, Pele, Michel Platini, Zinedine Zidane có thể nói về những cầu thủ như thế bởi họ ở gần hoặc cùng đẳng cấp đó. Người Anh nói quá nhiều mà chẳng giành được gì”.
Hay chuyện Ferdinand chỉ trích Ronaldo cũng được làm sáng tỏ, khi Solskjaer chia sẻ rằng, đó chỉ là tình huống CR7, cùng Bruno Fernandez, phản ứng với quyết định của trọng tài chứ chẳng ai “tranh quyền”. “Một lần nữa, Rio đã bình luận về điều mà anh ấy không hiểu rõ”, Solsa nói.
Những phản hồi đó có tác dụng hay không thì chưa biết, nhưng các “chuyên gia” đã… việt vị rồi nhé!