Rạng sáng 24.2 (giờ Việt Nam), Atletico Madrid thua Chelsea 0-1 ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trận đấu không diễn ra trên sân nhà Wanda Metropolitano của đội bóng Tây Ban Nha mà theo quy định phòng, chống dịch COVID-19, Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) đã sắp xếp 2 đội di chuyển sang Romania thi đấu.
Không có lợi thế sân nhà, Atletico gặp nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát mạnh mẽ của đội bóng Anh. Chelsea chiếm quyền kiểm soát bóng trong phần lớn thời gian trận đấu, nhưng họ cũng chỉ có bàn thắng sau gần 70 phút thi đấu, với một khoảnh khắc xuất thần của Olivier Giroud. Nhà vô địch thế giới người Pháp thực hiện một cú tung người móc bóng đẹp mắt, hạ gục thủ môn Jan Oblak.
Tuy nhiên, Giroud và các đồng đội không được ăn mừng ngay lúc đó, bởi trọng tài biên đã phất cờ báo anh ở vị trí việt vị khi thực hiện pha dứt điểm. Nhưng sau đó, trọng tài chính cùng các cầu thủ đã phải chờ đến hơn 3 phút để tổ trọng tài VAR xác định lại tình huống trước khi khẳng định bàn thắng hợp lệ.
Lý do là cầu thủ chạm bóng cuối cùng là hậu vệ Mario Hermoso của Atletico Madrid. Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng, khi bóng chạm chân cầu thủ người Tây Ban Nha, anh không cố có chủ ý nên không thể được công nhận.
Theo luật việt vị, việc xác định cầu thủ tấn công có bị việt vị hay không khi bóng từ chân đối phương thông qua nhận định về việc hành động của cầu thủ đó là chủ ý hay vô tình bị bóng đập vào phần nào đó của cơ thể.
Nếu Hermoso không chủ động, Giroud sẽ bị coi là việt vị. Nhưng với sự can thiệp của VAR và xem lại tình huống, có thể thấy, anh đã có sự chủ động trong tình huống bóng đó. Tuy nhiên, do rút chân lại để tránh va chạm nên không đủ lực phá bóng đi mà thành "đường chuyền" cho Giroud thực hiện siêu phẩm.
Đó là lý do các trọng tài công nhận bàn thắng, mang lại lợi thế cho Chelsea trước trận lượt về vào ngày 18.3.