Khi thương vụ Frenkie de Jong rơi vào bế tắc, Manchester United đã chuyển hướng tìm kiếm những phương án thay thế. Adrien Rabiot được xem là mục tiêu hàng đầu lúc này. Trên thực tế, "Quỷ đỏ" đã đạt được thỏa thuận với Juventus về mức giá 15 triệu bảng.
Tuy nhiên, để hoàn tất giao kèo này, Man United cần đạt điều khoản cá nhân với Rabiot. Nghĩa là phải thông qua mẹ, đồng thời là người đại diện của Rabiot, bà Veronique. Bà Veronique muốn đem đến hợp đồng tốt nhất cho con trai và chỉ chấp nhận đàm phán với John Murtough, Giám đốc của Man United. Bà sẽ không chấp nhận thương thảo qua bất kỳ trung gian nào.
Trước đó, bà Veronique không ít lần gây khó khăn với các câu lạc bộ chủ quản của Rabiot. Cuối năm 2019, bà đòi mức lương 10 triệu Euro/mùa cho Rabiot tại Paris St Germain nhưng bị từ chối. Sau đó không lâu, Barcelona tiếp cận Rabiot và bà yêu cầu phải đảm bảo suất đá chính cho cầu thủ 27 tuổi. Barcelona không đồng ý và Rabiot chuyển đến Juventus.
Ngoài ra, bà còn được biết đến sau những lùm xùm với các phát ngôn trên mạng xã hội.
Tuy nhiên, theo tờ Daily Telegraph, "Quỷ đỏ" vẫn chưa có bất kỳ liên hệ nào nhằm đáp ứng yêu cầu đàm phán của Rabiot. Thực tế, Man United mới chỉ quan tâm đến cầu thủ của Juventus trong những ngày gần đây.
Tuyển thủ người Pháp chính thức yêu cầu rời Juventus và được đồng ý. Bởi lẽ, Rabiot không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Massimiliano Allegri ở mùa giải tới. Một số nguồn tin khẳng định, Rabiot muốn tiếp tục chơi bóng ở Champions League nhưng Man United có thể là ngoại lệ.
Hàng tiền vệ của Man United bộc lộ quá nhiều điểm yếu ở trận thua 1-2 trước Brighton tại Premier League. Đánh giá về thất bại, Erik ten Hag thừa nhận vấn đề lớn nhất của Man United chính là vị trí tiền vệ trung tâm.
"Đó không phải là phòng ngự. Chúng tôi đã mắc những sai lầm không cần thiết ở khu vực giữa sân, Brighton đã tận dụng rất tốt. Chúng tôi phải tổ chức tốt hơn bởi vì chúng tôi đã lên kế hoạch và tập luyện rất kỹ" - Ten Hag chia sẻ.
Việc chiêu mộ Rabiot khiến Man United nhận về vô số phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ. Cầu thủ 27 tuổi rắc rối không kém gì Paul Pogba, người đã chuyển sang Juventus.