Khi Van de Beek mới cập bến M.U từ Ajax, thủ thành huyền thoại của "Quỷ đỏ" - Van der Sar đã chia sẻ, anh và đội bóng hiểu rằng, đã đến lúc Van de Beek phải tiếp tục giấc mơ của bản thân. Cũng trong lời chia sẻ trên M.E.N, Van der Sar nhắn nhủ, sân Old Trafford hãy chăm sóc cho tiền vệ người Hà Lan thật tốt.
18 tháng kể từ ngày đó đã trôi qua, những gì mỹ miều Van der Sar từng nói không diễn ra, dù là điều nhỏ nhất với Van de Beek ở Old Trafford. "Quỷ đỏ" đã biến một trong những tiền vệ sáng giá của Châu Âu trở thành ẩn số không ai muốn giải, vì đơn giản anh không được ra sân nhiều như kì vọng.
Van de Beek là cầu thủ được đá chính ít nhất tại Premier League trong 18 tháng qua mặc dù luôn khỏe mạnh, không chấn thương và không cho thấy dấu hiệu gì của việc phá đám.
Gần đây, có nhiều thông tin về việc Van de Beek sẽ gia nhập Crystal Palace theo dạng cho mượn và "Quỷ đỏ" rất quan tâm đến lời đề nghị của "Đại bàng". Nếu điều này là sự thật, vậy tại sao ngay từ 18 tháng trước hoặc hơn, Manchester United lại quan tâm đến Van de Beek? Cùng thời điểm đó, tiền vệ 24 tuổi còn được cả Real Madrid và Juventus quan tâm.
Khi Solskjaer còn tại vị, ông không muốn đem Van de Beek về Old Trafford. Người được Solsa nhắm là Grealish (giờ đã sang Man City). Đó là lời giải thích đơn giản nhất cho việc Solsa không tin dùng ngôi sao người Hà Lan dù nhiều thời điểm, đội bóng bế tắc nhưng Van de Beek vẫn ngồi nhìn trên ghế dự bị.
Sở dĩ Solskjaer không muốn có Van de Beek bởi ông thích chơi 4-2-3-1. Trong sơ đồ này chỉ có 2 suất tiền vệ trung tâm và những người thường xuyên được chọn là Pogba, McTominay, Fred hay Matic. Van de Beek không thể thay Bruno ở đỉnh hàng tiền vệ và không thể đá cánh, do đó nếu muốn chơi, anh chỉ đá được ở khu vực chính giữa sân. Tuy nhiên, thể hình, thể lực của Van de Beek bị nhận xét không phù hợp với môi trường Premier League nếu đá ở vị trí tiền vệ trung tâm thiên hướng phòng ngự.
Solskjaer từng hứa không ít lần về việc sẽ để Van de Beek đảm bảo thời gian được đá trên sân nhưng cứ sau mỗi lần hứa, mọi thứ đâu lại vào đấy. Và thật trớ trêu, chính Van de Beek là người duy nhất ghi bàn trong trận thua Watford 1-4, lần cuối cùng của Solsa ở M.U.
Van de Beek ở M.U 18 tháng, anh chỉ có 2 bàn và 2 kiến tạo trong tổng số...50 trận. Tuy nhiên, 38/50 trận, anh vào sân từ băng ghế dự bị, thường ở giai đoạn 10-15 phút cuối.
Đến khi Rangnick lên thay Solskjaer ở vị trí thuyền trưởng, Van de Beek vẫn bị thất sủng. Như trận thắng gần nhất trước West Ham, Rangnick thà chơi 4 tiền đạo ở những phút cuối, còn hơn đưa một tiền vệ có thiên hướng sáng tạo vào sân như Van de Beek.
World Cup chỉ còn hơn 10 tháng nữa sẽ khởi tranh, cứ vỡ mộng liên tục ở Old Trafford như thế này, giấc mơ Qatar có thể không đến với Van de Beek.
Phía M.U luôn nói, Van de Beek sẽ có tương lai trong 2 năm rưỡi hợp đồng nhưng tương lai đó màu gì? Đen chăng?