Khi Messi không ghi bàn
3 trận gần nhất El Puga không nổ súng tại La Liga, Barcelona chỉ giành 1 điểm mỗi trận. Từ trận hòa Real Sociedad, El Clasico cho đến derby Catalynua đêm 4.1, Barca đều bỏ lỡ cơ hội để "cắt đuôi" Real Madrid.
Trong bối cảnh Los Blancos vừa thắng Getafe ở trận đấu cùng vòng, khoảng cách giữa 2 đội về lúc này chỉ được xét trên hiệu số. Thêm một lần sảy chân nữa, "Gã khổng lồ" có thể mất ngôi đầu bảng.
Barcelona vẫn phụ thuộc vào Messi, đó là điều không thể phủ nhận, chí ít đến thời điểm hiện tại khi nhìn vào thành tích đội bóng. Một điều rất lạ ở sân Nou Camp lúc này, khi Messi tịt ngòi, các ngôi sao còn lại cũng không còn nhiều động lực để bứt lên.
Suarez vẫn ghi bàn, Griezmann cũng vậy và nhiều ngôi sao khác cũng lập công. Nhưng ngặt nỗi, trong nhiều trận đấu, họ không thể cố thêm 1 bàn nữa để đem về chiến thắng cho Barca. Người thường xuyên làm điều đó là Messi ở các khoảnh khắc quyết định. Dường như ở sân Nou Camp lúc này, sự ỉ lại và trông chờ vào Messi quá lớn.
Barcelona vẫn mạnh nhưng không còn là đối thủ quá đáng sợ ở UEFA Champions League. Năm ngoái, Messi tạm thời đóng vai kẻ thất hứa khi đầu mùa giải, anh nói sẽ đem cúp bạc danh giá nhất Châu Âu về sân Nou Camp. Mùa này là cơ hội để làm lại nhưng mọi thứ đang diễn ra không như ý muốn.
Messi đã cho thấy dấu hiệu của tuổi tác. Ở mùa giải này khi bước sang tuổi 33, tần suất ghi những bàn quan trọng đã ít đi. El Puga vẫn có thể ghi hat-trick nhưng trước những đội nhược tiểu như Celta Vigo là điều không đáng để nói về một siêu nhân như anh.
Từ sau thế hệ của Xavi, những nhân tố yểm trợ đắc lực cho Messi không còn. Nhìn cách De Jong nhận thẻ đỏ trong trận đấu với Espanyol sẽ thấy, "nguồn sống" của Messi hiện tại nghèo nàn ra sao. Chưa kể đến nhiều trường hợp đang nhấp nhổm như Vidal, Rakitic và những "ông già" như Busquets.
Điều Messi chờ duy nhất lúc này có lẽ là Neymar. Chỉ khi tái hợp được bộ ba MSN như năm 2015, cả M10 và Barca mới có cơ hội bứt phá như trước. Thời gian đã bắt đầu quay mặt với Ronaldo ở tuổi 35. Còn với Messi, có lẽ điều này cũng chuẩn bị đến.
Valverde là huấn luyện viên may mắn nhất thế giới
Cổ động viên của Barca đang châm biếm Valverde rằng, ông là người may mắn nhất thế giới khi đội bóng vẫn đứng đầu bảng dù thắng, hòa hay thua. Nhưng chỉ cần 1 lần sảy chân nữa, những lời châm biếm khi có thể trở thành đả kích.
Valverde quá may mắn khi Messi và các cầu thủ khác không muốn làm "trò mèo" để đá bay ghế của ông. Tất cả vẫn đá hết khả năng dù kết quả chưa tương xứng với đẳng cấp.
Năm 2018, Barca thắng 4-1 trên sân của AS Roma ở tứ kết Champions League nhưng bị lội ngược dòng sau đó với kết quả 0-3 trên đất Ý. Mùa giải vừa rồi, họ cũng thắng Liverpool tới 3-0 ở bán kết lượt đi nhưng lại thua 0-4 trong trận lượt về.
Với một đội bóng lắm tiền bậc nhất như Barca, chủ tịch Bartomeu có lẽ chỉ kiên nhẫn với Pep Guardiola. Một người từng giành Champions League như Enrique cũng khó lòng trụ lại. Valverde thừa hiểu sức ép của mình đang lớn như thế nào.
Valverde không có tài năng quá nổi trội so với những ông thầy khác trên bình diện chung Châu Âu. Thứ vũ khí nguy hiểm nhất ông có là hàng công với bộ ba siêu khủng. Tiếc thay trong khoảng thời gian này, Messi đang chùng xuống, Suarez lộ rõ dấu hiệu tuổi tác còn Griezmann vướng đủ chuyện hậu trường.
Mùa này không thành công, chắc chắn trát sa thải sẽ được đặt trước mặt Valverde. Một bản hồ sơ xin việc được ghi những dòng chữ như "làm thầy của Messi" sẽ trở thành điều tủi hổ khi ông không thể có lấy nổi một danh hiệu Champions League sau 3 năm được ủng hộ mua sắm hết mình tại sân Nou Camp.