UEFA Nations League: Thất bại muối mặt 0-6, Đức mất vé cho Tây Ban Nha

TAM NGUYÊN |

Tấm vé thứ 2 vào vòng bán kết UEFA Nations League 2020-21 đã nằm trong tay Tây Ban Nha sau màn “hạ nhục” tuyển Đức.

6 năm trước đội tuyển Đức đã tạo tiếng vang lớn với chiến thắng 7-1 trước chủ nhà World Cup 2014. Rạng sáng 18.11, Cỗ xe tăng Đức rơi vào trạng thái tương tự như người Brazil.

Đội bóng của huấn luyện viên Joachim Low hành quân đến Seville để gặp đội chủ nhà Tây Ban Nha sau khi đã giành vị trí số 1 bảng 4 thuộc League A của UEFA Nations League 2020-21. Nhiệm vụ của họ chỉ đơn giản là giành 1 điểm để là đội thứ hai, sau Pháp, có vé vào bán kết.

Chứng kiến Tây Ban Nha sảy chân ở 2 trận liên tiếp gần đây, Die Mannschaft tự tin ra sân với sơ đồ chiến thuật 4-3-3. Trong khi đó, dường như nhận thức được vấn đề của đội nhà và đánh giá sức mạnh của đối thủ, huấn luyện viên Luis Enrique bố trí đội hình với sơ đồ 4-1-4-1, dù nhiệm vụ của họ là phải ghi bàn để thắng.

Việc đánh giá và nhìn nhận về nhau đã tạo ra sự khác biệt. Chính việc bị dồn vào chân tường đã trở thành động lực để các học trò của Enrique chơi một trận đấu tuyệt hay. Họ sẵn sàng áp sát đối thủ ngay từ khu vực khung thành của Manuel Neuer, đuổi theo bất kỳ tình huống bóng nào.

Với việc thi đấu như thể ngày mai sẽ không tới, Sergio Canales và Sergio Ramos lần lượt phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì căng cơ đùi sau. Nhưng đổi lại, những võ sĩ giác đấu đã khiến cho khung thép của Cỗ xe tăng trở nên mềm hơn bún.

Đá một mình trên hàng tiền đạo nhưng Alvaro Morata vô cùng năng nổ, để sau 2 lần dứt điểm bằng chân chưa đủ hiểm, tiền đạo đang khoác áo Juventus mở tỷ số ở phút 17 với cú đánh đầu hiểm hóc từ cú đá phạt góc của Fabian Ruiz, người vào thay Canales.

Hàng phòng ngự của đội tuyển Đức có vấn đề trong thời gian qua nhưng khi có hàng công rất mạnh, các cổ động viên của họ chờ đợi những phản ứng tích cực. Tuy nhiên, họ ngày càng ngợp trước sự quyết liệt hiếm thấy ở các cầu thủ Tây Ban Nha.

Ferran Torres tỏa sáng góp phần mang về tấm vé vào bán kết UEFA Nations League 2020-21 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP
Ferran Torres tỏa sáng góp phần mang về tấm vé vào bán kết UEFA Nations League 2020-21 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP

Không chỉ khác biệt về hình ảnh quyết tâm, La Selecion cũng rất khác với hiệu quả trong những tình huống bóng bổng. Phút 33, Ferran Torres nhân đôi cách biệt với cú sút quyết đoán sau khi bóng bật ra từ cú đánh đầu của Daniel Olmo. 5 phút sau, đến lượt Rodri đánh đầu từ cú đá phạt góc khác của Ruiz.

3-0 ngay sau hiệp 1 là cú đòn choáng váng với người Đức, nhưng điều tồi tệ với họ vẫn chưa dừng lại. Suốt 45 phút tiếp theo, đội chủ nhà không cho họ dứt điểm trúng đích một lần nào, dù Ramos đã phải rời sân ở phút 43.

Ngược lại, nếu Neuer không có các pha cứu thua, lưới của họ còn rung lên nhiều hơn. Phút 55 và 71, Torres hoàn tất cú hat-trick bàn thắng của mình, trong khi Ruiz cũng đánh dấu cú hat-trick kiến tạo đầy ấn tượng.

Trận đấu khép lại với bàn thắng của Mikel Oyarazabal ở phút 89, đánh dấu thất bại có cách biệt lớn nhất với đội tuyển Đức từ trận giao hữu thua Áo 0-6 năm 1931. Tính ở các trận đấu chính thức, lần gần đây người Đức thua cách biệt 5 bàn trở lên là năm 1954, khi Tây Đức thua 3-8 trước Hungary tại vòng bảng World Cup.

Cũng tại bảng 4, trận đấu giữa Thụy Sĩ và Ukraina tranh vé trụ hạng đã không thể tiến hành khi một số cầu thủ đội khách dương tính với COVID-19 nên cả đội phải cách ly.

Tại bảng 3, sau khi tấm vé duy nhất thuộc về Pháp, 2 trận đấu chỉ quyết định suất xuống hạng. Croatia trên sân nhà thua ngược 2-3 trước Bồ Đào Nha, nhưng họ vẫn được ở lại League A do Thụy Điển thua 2-4 trước Pháp.

TAM NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League: “Sinh tử”

TAM NGUYÊN |

3 tấm vé còn lại để vào bán kết UEFA Nations League 2020-21 sẽ được xác định sau những trận cầu “sinh tử” ở Seville, Heverlee, Sarajevo và Chorzow…

UEFA Nations League: Đội tuyển Anh gây thất vọng lớn

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh chính thức hết cơ hội giành vé vào bán kết UEFA Nations League mùa giải 2020-21.

Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League: Ronaldo và bài toán trung vệ

HOÀI MINH |

Chừng nào Ronaldo chưa ghi bàn vào lưới các "ông lớn", huấn luyện viên Fernando Santos chưa tìm được trung vệ mới, Bồ Đào Nha sẽ còn phải vất vả.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lượt trận cuối vòng bảng UEFA Nations League: “Sinh tử”

TAM NGUYÊN |

3 tấm vé còn lại để vào bán kết UEFA Nations League 2020-21 sẽ được xác định sau những trận cầu “sinh tử” ở Seville, Heverlee, Sarajevo và Chorzow…

UEFA Nations League: Đội tuyển Anh gây thất vọng lớn

TAM NGUYÊN |

Đội tuyển Anh chính thức hết cơ hội giành vé vào bán kết UEFA Nations League mùa giải 2020-21.

Bồ Đào Nha thành cựu vương Nations League: Ronaldo và bài toán trung vệ

HOÀI MINH |

Chừng nào Ronaldo chưa ghi bàn vào lưới các "ông lớn", huấn luyện viên Fernando Santos chưa tìm được trung vệ mới, Bồ Đào Nha sẽ còn phải vất vả.