Ngày 4.8, Barcelona chính thức chiêu mộ hậu vệ trẻ Junior Firpo từ Real Betis. "Gã khổng lồ" xứ Catalan phải chi tới 16,54 triệu Bảng (có thể lên đến 27,5 triệu Bảng nếu kèm theo phụ phí) để sở hữu cầu thủ 22 tuổi với bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Điều khoản giải phóng hợp đồng của Firpo với Barca cũng lên tới 200 triệu Euro.
Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau khi gia nhập Barcelona, Junior Firpo đã bị lật lại những dòng trạng thái công kích siêu sao Lionel Messi trong quá khứ.
Theo AS, vào năm 2012 (khi 15 tuổi), cầu thủ người Tây Ban Nha đã nhiều lần viết trên Twitter nội dung như: "Tôi có thể đạp gãy hai chân của Messi chỉ bẳng một cú đá", "Messi là gã con hoang".
Thậm chí tân binh Barcelona còn hả hê khi Lionel Messi dính chấn thương: "Tôi hy vọng gã đó chết đi để khỏi phải ghi bàn nữa".
Giờ đây, những dòng trạng thái chỉ trích kể trên đã được xóa khỏi trang Twitter của Firpo. Cầu thủ 22 tuổi cho biết trên Mundo Deportivo: "Những điều đó chỉ là hành động của một đứa trẻ. Khi 15 tuổi và chẳng ai biết đến, bạn có thể nói những lời mà chẳng thể ngờ nó sẽ đem lại hậu quả gì trong tương lai".
"Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới tất cả những ai cảm thấy bị xúc phạm. Không có gì phải bàn cãi, Messi chính là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử", Firpo ca ngợi.