Chiều 8.9, trên SVĐ Huangshi Olympic Sports Center (Vũ Hán), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã lập một cú đúp giúp U22 Việt Nam đánh bại chủ nhà U22 Trung Quốc 2-0.
Chứng kiến chiến thắng thuyết phục của thầy trò HLV Park Hang-seo, báo chí Châu Á đã dành những lời ngợi ca U22 Việt Nam, đồng thời châm biếm Trung Quốc dù đầu tư mạnh vẫn không thấy hiệu quả và thành công.
Tờ Chosun của Hàn Quốc nhận định: "U22 Việt Nam là đội chiếm lĩnh trận đấu, họ áp đảo U22 Trung Quốc về kỹ thuật cá nhân lẫn thế trận" Tờ báo này chê bai lối chơi nhạt nhẽo của các cầu thủ trẻ Trung Quốc và dành lời ngợi khen cho tiền đạo Tiến Linh.
"Lối tấn công của U22 Trung Quốc quá đơn điệu, các cầu thủ luôn chăm chăm đá biên rồi tạt vào chờ đánh đầu. Trong khi đó, hàng thủ Trung Quốc lộ quá nhiều sơ hở và để Tiến Linh ghi 2 bàn theo cùng một kịch bản".
Đồng quan điểm với Chosun, tờ Yonhap cũng rất ấn tượng với Tiến Linh và lối đá phối hợp tốt của U22 Việt Nam.
"Hàng công của U22 Việt Nam được tổ chức rất tốt với Tiến Linh đá trung phong cao nhất. Tiền đạo này là người mở tỉ số, sau đó Việt Nam tiếp tục duy trì lối chơi rành mạch và có thêm bàn thắng thứ 2", tờ Yonhap viết.
Trong khi đó ngay tại Trung Quốc, người hâm mộ cũng dành rất nhiều sự tôn trọng cho đoàn quân của HLV Park Hang-seo. Họ lo ngại, Trung Quốc có thể kém Việt Nam ở cả cấp độ ĐTQG.
Hãng thông tấn Trung ương Trung Quốc CCTV bình luận: "U22 Việt Nam có lẽ là lứa cầu thủ tốt bậc nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam. Ngay cả đội tuyển quốc gia Trung Quốc hiện tại cũng khó có thể đánh bại Việt Nam."
Bình luận viên Ji Yuyang thì thở dài đầy châm biếm: "U22 Trung Quốc vẫn còn cách xa Thế vận hội, khi U22 Việt Nam được coi là đội mạnh hơn. HLV Hiddink đã làm hết sức nhưng không thể giành chiến thắng, vì ông ấy không thể... nhập tịch cầu thủ cho U22 Trung Quốc".
Như tiếp tục "xát muối" vào vết thương sau thất bại, tờ Kuaiyu nhận định thẳng thắn, trận thua U22 Việt Nam không phải điều bất ngờ với U22 Trung Quốc:
"U23 Việt Nam là Á quân của giải U23 châu Á năm 2018. Thế hệ cầu thủ tiếp theo của họ vẫn có chất lượng rất cao nên không thể xem thường. Thẳng thắn mà nói, đây không phải là một thất bại bất ngờ hay gây sốc với U22 Trung Quốc”.
Chiến thắng 2-0 trước U22 Trung Quốc đã giúp HLV Park hang-seo và các cầu thủ thêm phần tự tin vào chiến dịch săn vàng tại SEA Games 30.
Ngày hôm nay (9.9), U22 Việt Nam sẽ lên đường trở về nước. Các cầu thủ sẽ trở về làm nhiệm vụ tại CLB đá V.League, hạng Nhất trước khi hội quân để tranh tài ở SEA Games 30 cuối năm nay.