45 phút đầu tiên của trận đấu tại vòng 33, Tottenham như thể bị Man United trêu đùa ngay trên sân nhà. Đến khi Marcus Rashford nhân đôi cách biệt cho đội khách, một bầu không khí u ám lại vây lấy các cổ động viên Spurs. Họ sợ rằng một trận thua theo kịch bản bị vùi dập nữa lại đến, như cách Harry Kane và các đồng đội đã bị Newcastle hủy diệt tới 6-1 ở trận đấu cuối tuần trước.
45 phút đầu tiên nhợt nhạt khép lại, không rõ Son Heung-min và các đồng đội đã nói gì với nhau trong phòng thay đồ nhưng rõ ràng, Spurs đã có một bộ mặt hoàn toàn khác trong hiệp 2, cộng thêm việc Man United bất ngờ chùng xuống. Bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 của Pedro Porro là minh chứng cho sự cải thiện về tâm lý nhanh chóng của các cầu thủ chủ nhà.
Man United đã tệ hơn so với chính họ nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực không biết mệt mỏi của thầy trò Ryan Mason. Họ đang đứng trước vực thẳm với mục tiêu giành vé Champions League. 1 điểm có được trước Man United cũng không giải quyết được vấn đề gì lớn với Spurs trong cuộc đua này nhưng ít nhất, họ cũng không lao xuống vực nếu như thất bại.
Trên khán đài Tottenham Stadium, dòng chữ Levy Out nổi bật nhưng những người ủng hộ "Gà trống" không truyền nguồn năng lượng tiêu cực đó cho các cầu thủ. Những tiếng thở dài và những cái ôm đầu thất vọng trong 45 phút đầu tiên được thay bằng sự ủng hộ không ngớt.
Văng vẳng bên tai Harry Kane là những câu mời gọi của cổ động viên Man United. Họ muốn Kane từ mùa sau sẽ khoác lên mình màu áo đỏ thành Manchester, thay vì chịu cảnh thất vọng năm này qua năm khác trong màu áo trắng ở Bắc London. Thế nhưng, sự chuyên nghiệp của Kane đã cứu Tottenham và luôn như vậy. Pha kiến tạo của đội trưởng "Gà trống" ở những phút cuối cho Son Heung-min như lời tuyên bố, Tottenham sẽ không đầu hàng dù lúc này, quyền tự quyết không nằm trong tay họ.
Trên khán đài, ông chủ Levy lặng yên trong mọi lần lọt vào khuôn hình của máy quay. Đó là một chuỗi cảm xúc khó diễn tả với người điều hành Tottenham. Ông đã thấy người hâm mộ muốn tống cổ mình khỏi giới thượng tầng, đã thấy Tottenham bị dẫn 2 bàn theo cách bạc nhược và rồi suýt lội ngược dòng. Một ngày với nhiều suy nghĩ và cảm xúc của Levy đã kết thúc như vậy.
Tottenham chưa sụp đổ, họ như thể người đang đi trên dây, cố gắng dùng hết sức bình sinh để trấn tĩnh, qua đó đứng vững. Có thể không giành được vé đá Champions League nhưng nếu Spurs buông xuôi, họ thậm chí còn không có nổi vé Europa League khi Aston Villa, Liverpool hay Brighton đang đua khốc liệt.
Mùa giải vẫn còn, cơ hội vẫn còn và ý chí không được phép cạn đi. Ryan Mason cũng muốn chứng tỏ, khi Spurs lâm vào trạng thái nguy hiểm, anh sẽ cố gắng cống hiến hết mình như những gì từng làm trong quá khứ khi còn khoác áo đội bóng này.