Những kết quả đi ngược dự đoán, những pha bóng đập cột khung thành, những kỉ lục ghi bàn hay những lần để thủng lưới vô duyên, Tottenham đã trải qua đủ cung bậc cảm xúc chỉ trong 8 vòng đầu tiên. Nhưng rồi, họ đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng và chỉ thua Leicester City đúng 1 điểm.
Mọi năm, Spurs luôn được xếp vào danh sách ứng viên tiềm năng nhưng chưa bao giờ được xếp vào nhóm có thể đua tranh chức vô địch. Lần này, sẽ là sai lầm nếu không đưa họ vào trong nhóm thiểu số đó. Tottenham muốn vô địch và đang làm nghiêm túc nhất có thể để phục vụ mục tiêu đó.
Không thể phủ nhận những điểm sáng của "Gà trống" so với mặt bằng chung giải đấu. Họ có những tiền đạo như Harry Kane hay Son Heung-min đã quen ghi bàn như việc hít thở. Đội bóng sở hữu tân binh Pierre-Emile Højbjerg quá chất lượng, giúp cân bằng và ổn định tuyến giữa. Hàng phòng ngự đã bớt "diễn hài" hơn, bằng chứng là Spurs đang có số bàn thua ít bậc nhất Premier League lúc này.
Mùa này, Mourinho như "mọc thêm cánh" khi Kane ngoài việc ghi bàn đã học được kĩ năng kiến tạo xuất sắc. Anh cũng bộc lộ ngày một nhiều khả năng của một người thủ lĩnh, biết quán xuyến các tuyến, tự làm những việc khó và khiến đồng đội nhìn vào để "soi gương".
Thế nhưng, tất cả những điều trên chỉ là một phần trong bức tranh của Tottenham đến thời điểm này của mùa giải. Phần lớn trong thành công đó là công sức và sự thích nghi của Jose Mourinho. Ông thầy người Bồ Đào Nha đang thích nghi dần với những cái mới, từ việc chăm đăng ảnh trên mạng xã hội cho đến học những điều tích cực về chuyên môn từ những người đồng nghiệp đương thời.
Mourinho không tự đặt mình vào cuộc cạnh tranh tay ba với Jurgen Klopp và Pep Guardiola, ông học hỏi những điều mới từ Graham Potters (Brighton) và Ralph Hasenhüttl (Southampton). Tottenham trong nhiều trận đấu có những nét giống với Brighton và Southampton, một hệ thống chơi các cụm nhỏ, bọc lót được các sai lầm cá nhân và có triết lý trong từng trận rất rõ ràng.
Bóng đá thời đại dịch sẽ chẳng thể kiếm được nhà vô địch với số điểm lên tới 100 như Man City đã làm 2 năm trước. Nhưng trong số những đội cố gắng để có 80 điểm và về đích, Tottenham đang sáng lên như ứng viên đại diện. Một đội hình đang dần có chiều sâu, 6 mũi nhọn tấn công ít chấn thương và cách chơi đơn giản. COVID-19 đã đập tan mọi thứ bóng đá hoa mỹ và màu mè. Nó mài giũa đến tận cùng của sự đơn giản trong bóng đá. Chỉ cần chính xác và không cầu kỳ, một đội có thể đạt được điều mình muốn.
Khi tất cả cùng lao đao vì COVID-19 với nhiều biến động, Mourinho có thể là người cuối cùng còn đứng vững. Sự cực đoan, những cá tính và sự thích nghi kiểu mới có thể giúp "Người đặc biệt" thêm một lần làm nên kì tích.