Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham vốn nổi tiếng là một người lọc lõi trên thị trường chuyển nhượng. Tiêu biểu như vụ ép giá Dimitar Berbatov lên tới 30,75 triệu bảng vào năm 2008 hay việc bán Gareth Bale sang Real Madrid với mức giá kỉ lục lúc bấy giờ là 86,3 triệu bảng.
Levy dần trở thành một nhà đàm phán khiến cho mọi đội bóng khác phải e dè. Nhưng hiện tại với trường hợp của Harry Kane, việc "ép giá" vào phút chót có thể phản tác dụng.
Harry Kane phải xác định tương lai vào cuối mùa giải khi hợp đồng sẽ đáo hạn vào năm 2024. Theo truyền thông Anh, Tottenham không muốn bán chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng nhưng chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Kane sẽ gia hạn.
Với việc kém đội xếp thứ 4 Manchester United 9 điểm và đá nhiều hơn 2 trận, cánh cửa để Spurs dự Champions League mùa sau xem như đã khép lại. Tottenham hiện cũng không có huấn luyện viên trưởng sau khi sa thải Antonio Conte. Họ cũng không có giám đốc bóng đá và đội hình đang mất cân bằng trầm trọng.
Một quyết định dứt khoát về tương lai của Kane là điều cần thiết với cả đôi bên. Nếu từ chối bán cầu thủ người Anh, Tottenham cần có thông điệp rõ ràng để Kane tôn trọng 12 tháng cuối cùng trong hợp đồng. Nhưng nếu Kane bày tỏ nguyện vọng ra đi và Spurs đồng ý, thương vụ không nên kéo dài.
Tất nhiên, Tottenham sẽ muốn thu về khoản tiền lớn cho một trong những tiền đạo hay nhất thế giới đang ở đỉnh cao phong độ. Khi Kane thông báo với Tottenham về mong muốn gia nhập Manchester City vào Hè 2021, Spurs đã đưa ra mức giá 150 triệu bảng.
Hiện tại, khi Man City đã có Erling Haaland, Manchester United trở thành bến đỗ lý tưởng nhất với Kane tại Anh. Nếu muốn xuất ngoại, Real Madrid, Bayern Munich và Paris St Germain cũng là những đề xuất hấp dẫn.

Trong khi mong muốn của Kane là ở lại Anh, thì Spurs chắc chắn sẽ muốn tiền đạo 30 tuổi chuyển ra nước ngoài tương tự như trường hợp của Bale và Luka Modric.
Levy là chủ tịch Premier League đầu tiên đề cập về những ảnh hưởng do đại dịch COVID-19 và Tottenham ước tính thiệt hại khoảng 200 triệu bảng. Spurs là một trong những đội bị ảnh hưởng nặng nề nhất do vừa khai trương sân vận động trị giá 1 tỉ bảng Anh.
Hè năm ngoái, Tottenham đầu tư 150 triệu bảng vào chuyển nhượng đúng với yêu cầu của Conte. Họ mang về những tân binh đắt giá như Richarlison (60 triệu bảng), Cristian Romero (50 triệu bảng) và Yves Bissouma (25 triệu bảng).
Tottenham không phải chịu áp lực trong việc chuyển nhượng Kane để cân bằng sổ sách tài chính. Tuy nhiên, Spurs có thể mất khoản tiền lên tới 100 triệu bảng nếu cố chấp giữ Kane thêm 12 tháng.
Bởi vậy, dù bán hay không, Tottenham cũng cần quyết định nhanh chóng. Huấn luyện viên mới, bất kể là ai, đều có thể sử dụng số tiền 100 triệu bảng để mua những cầu thủ theo khuôn mẫu mới thay vì tận dụng bộ khung cũ của Pochettino như Spurs đã làm trong nhiều năm qua.
Trước khi cho phép Bale gia nhập Real Madrid, Spurs đã ký hợp đồng với 7 cầu thủ: Christian Eriksen, Nacer Chadli, Erik Lamela, Paulinho, Etienne Capoue, Vlad Chiriches và Roberto Soldado.

Cố gắng thay thế chất lượng bằng số lượng là một con đường nguy hiểm. Ít nhất với Richarlison, Spurs đã có một trung phong danh tiếng để lấp đầy khoảng trống mà Kane để lại, dù Ollie Watkins hay Tammy Abraham có thể là những lựa chọn thay thế hấp dẫn.
Tóm lại, Tottenham khó có thể áp dụng chiêu trò "ép giá" như trong quá khứ bởi tình thế hiện tại của họ không cho phép.