Harry Kane vẫn giữ ý định rời Tottenham
Hồi cuối tháng 5.2021, Harry Kane đã bày tỏ nguyện vọng ra đi với ban huấn luyện Tottenham. Cùng lúc đó, anh bày tỏ khát khao, muốn được chơi bóng cùng Kevin De Bruyne như một cách gợi mở với Man City. Tuy nhiên, câu trả lời "không bán Kane bằng mọi giá" của Chủ tịch Daniel Levy khiến các cuộc đàm phán đi vào bế tắc.
Kane giữ mối lo về tương lai, tiếp tục lên tuyển để thi đấu vòng chung kết EURO 2020. Sau thành tích ghi 4 bàn giúp "Tam sư" giành ngôi Á quân, tiền đạo này càng nhận được nhiều sự quan tâm của các đội bóng lớn. Tuy còn vướng mắc bản hợp đồng kéo dài đến năm 2024, nhưng anh đang tìm mọi cách để rời Tottenham.
Tờ Telegraph đưa tin, nhiều đồng đội tại tuyển Anh đã "bày mưu" để Kane nổi loạn, nhằm gây áp lực lên ban huấn luyện Tottenham. Cách đơn giản nhất là từ chối trở lại tập luyện cho mùa giải mới, nhưng "cần kiên trì và tỏ thái độ rõ ràng". Bản thân Kane vẫn đang trong kỳ nghỉ dưỡng nên chưa cần áp dụng cách đó.
Trong một tín hiệu mới nhất gửi lên ban lãnh đạo, Kane khẳng định bản thân đã sắp bước sang tuổi 28, không còn nhiều thời gian đỉnh cao. Do đó, anh cần tới một câu lạc bộ đủ khả năng cạnh tranh danh hiệu, Tottenham cũng sẽ được lợi về tài chính. Ngược lại, càng để lâu, Kane càng mất giá và con số nhận về không thể trên 100 triệu bảng.
Đó là một nguyên do chính đáng, đủ để "Gà trống" xem xét lại, nhất là trong bối cảnh khó khăn tài chính sau ảnh hưởng từ dịch COVID-19.
Khó được như ý nguyện
Nhiều đội bóng lớn đang cần và săn lùng mẫu tiền đạo toàn diện, đẳng cấp như Harry Kane nhưng Hè 2021 không phải thời điểm quá thuận lợi để họ "móc hầu bao". Bản thân Kane không muốn rời nước Anh nên 2 lựa chọn khả dĩ nhất là Man City và Chelsea.
Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề với nửa xanh thành Manchester. Ban lãnh đạo hoàn toàn có thể cho hơn 100 triệu bảng mua Kane, nếu Pep Guardiola thấy cần anh trong đội hình. Tuy nhiên, những vướng mắc trong cuộc đàm phán với phía Tottenham khiến vị chiến lược gia người Tây Ban Nha chán nản và quay sang các mục tiêu mới.
Mục tiêu hàng đầu của Pep là tái ngộ Robert Lewandowski. Những vinh quang cùng Bayern Munich phần nào đã làm thỏa mãn tiền đạo người Ba Lan. Tái ngộ ông thầy cũ và chinh chiến tại Premier League - giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh có thể sẽ là thử thách mới với chân sút 32 tuổi.
Ngoài ra, Antoine Griezmann cũng đang lọt vào tầm ngắm. Lời mời của Ferran Torres phần nào đã tiết lộ sợi dây liên lạc giữa Man City và tiền đạo người Pháp. Thoát khỏi một Barca đang "rối như tơ vò" để về thành Manchester sẽ là nước đi tốt cho Griezmann, vấn đề còn lại nằm ở Pep.
Đối với Chelsea, 100 triệu bảng cũng không phải con số quá tầm với. Tuy nhiên, một Harry Kane đã sắp 28 tuổi không phải là "món đầu tư" lâu dài với Chủ tịch Roman Abramovich. The Blues đang nhắm tới Erling Haaland của Dortmund. Tuy nhiên, chân sút 20 tuổi khó có thể rời nước Đức ngay trong năm nay. Kiên nhẫn chờ Hè 2022 và giải phóng hợp đồng 70 triệu Euro của Haaland mới là nước đi mà Chelsea tính tới.
Bản thân Kane là mẫu tiền đạo đẳng cấp nhưng không có gì đảm bảo anh hòa nhập nhanh với môi trường mới và ngay lập tức tỏa sáng. Trong khi đó, tân huấn luyện viên của Tottenham - Nuno Santo cần anh cho kế hoạch mới nên Kane sẽ khó ra đi. Dẫu sao, bản hợp đồng còn hạn tới 3 năm cũng là "kim bài" của Spurs. Nếu Kane dám làm loạn, không chừng anh phải ngồi dự bị cả mùa tới...