Nhanh như một cái chớp mắt, Chelsea đã thấy khoảng cách với Man City bị kéo giãn thành 4 điểm. Lời cảnh báo với huấn luyện viên Thomas Tuchel về tháng 12 cực kỳ nghiệt ngã ở Premier League không chỉ thành hiện thực mà còn găm vào Chelsea của ông một vết thương thực sự sâu.
5 trận đã qua trong tháng 12, Chelsea thắng 2, hòa 2, thua 1. Hậu quả của điều đó là chỉ có thể đi tiếp ở Champions League với vị trí nhì bảng H và tụt xuống thứ 3 tại Premier League.
Huấn luyện viên người Đức kêu ca về việc đội hình của ông sứt mẻ nhân sự nghiêm trọng nên không thể duy trì phong độ. Pep Guardiola và Jurgen Kloop chỉ có thể cười mỉm, bởi họ đã từng rơi vào tình cảnh đó và biết sự bất lực là thế nào. Sau đó mới rút kinh nghiệm để khắc phục.
Giờ thì Tuchel sẽ phải quen với điều đó. Giờ người ta hiểu rõ hơn nhận định của giới chuyên môn sau khi Tuchel giúp Chelsea vô địch Champions League hồi tháng 5, rằng, cần lo ổn định đội hình trước khi nghĩ đến tham vọng nâng tầm Chelsea để cạnh tranh chức vô địch Premier League và bảo vệ danh hiệu tại Châu Âu.
Khó khăn đặc biệt ở Anh thường đến vào tháng 12, xui cho Tuchel là hiện tại còn bị tác động bởi COVID-19, khiến Callum Hudson-Odoi, Timo Werner, Romelu Lukaku vắng mặt. Kai Havertz cũng cảm thấy không khỏe, trong khi Tuchel nói rằng, ông có thể phải sử dụng cả N’Golo Kante và Mateo Kovacic, dù thể trạng của họ chưa ổn.
Trước khi Chelsea rơi vào vết trượt trong tháng 12, Wolves đã rơi trước với 4 trận liên tiếp không thắng và chỉ dừng lại khi thắng Brighton vào giữa tuần. Từ Top 6, Wolves đã xuống thứ 8.
Wolves của huấn luyện viên Bruno Lage gần đây chơi khá tốt trên sân nhà. Họ chỉ thua Liverpool 0-1 vào đầu tháng này, trong khi thắng 3 và hòa 1 ở 4 trận trước. Gặp Chelsea đang loạng choạng là cơ hội để “Bầy Sói” thắng trận thứ hai trước đối thủ tại sân Molineux (mùa trước thắng 2-1 cũng vào giữa tháng 12). Chelsea biết Wolves khó chơi thế nào khi ở Stamford Bridge mùa trước, họ cũng chỉ có tỉ số hòa 0-0.
DỰ ĐOÁN: Wolves 2-1 Chelsea