Không có một sự thả lỏng nào cả. U23 Việt Nam sẽ tiếp tục đứng dậy và chiến đấu, dù thời gian nghỉ ngơi là quá ngắn ngủi. Đấu với U23 Thái Lan ở vòng bảng khó một kiểu, gặp U23 Timor-Leste ở bán kết lại là một kiểu khó khác, và đương nhiên, tái ngộ U23 Thái Lan ở trận chung kết lại càng khác và khó gấp bội.
Một chút áp lực về nhân sự đã giảm đi với huấn luyện viên Đinh Thế Nam, nhưng trận chung kết U23 Đông Nam Á 2022 lại được lật sang trang của những thử thách khác. Khó khăn khi đối thủ đã hiểu được phần nào lối chơi và nhân sự của U23 Việt Nam.
Rất nhiều người lo rằng, thời gian nghỉ ngơi của các cầu thủ quá ít, tuy nhiên, theo giới chuyên môn, ở lứa tuổi này, khả năng và thời gian hồi phục là rất nhanh. Tất nhiên, để là 100% thì khó nhưng ít nhất, với dãy ghế dự bị đã đầy đặn hơn, các cầu thủ có thể yên tâm mà bung hết sức.
Vấn đề còn lại là tâm lý cầu thủ và phương án đối phó mà ban huấn luyện đưa ra. Nhìn từ trận đấu ở vòng bảng, khi U23 Việt Nam thiếu hụt nhân sự, đối thủ đã có ý đồ dồn lên tấn công ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, với việc họ là lứa U19, việc tạo ra sức ép là chưa đủ, họ cũng chưa có kinh nghiệm chiếm lĩnh các vị trí trọng yếu để khiến U23 Việt Nam phải lúng túng.
Khi U23 Việt Nam bắt nhịp, đội bóng xứ Chùa vàng không thể giành quyền kiểm soát vượt trội. Họ thậm chí còn có giai đoạn khá dài chơi phản công. Do vậy, dù U23 Thái Lan vẫn tạo ra được một số cơ hội tốt thì có thể nói, về trình độ của đội hình dự giải năm nay không có sự vượt trội so với U23 Việt Nam – mà thực chất là U21. Hẳn nhiên, thế hệ này sẽ còn đối đầu nhau nhiều trong tương lai dài…
Yếu tố nào có thể quyết định trận chung kết? Có lẽ, đó là sự bất ngờ. U23 Thái Lan sẽ tung ra đội hình mạnh nhất có thể như ở vòng bảng, nên gần như không có bất ngờ nào nếu huấn luyện viên Salvador Valero Garcia không tạo ra những miếng đánh mới.
Với huấn luyện viên Đinh Thế Nam, mỗi trận đấu là một đội hình khác nhau theo cách bất khả kháng, nhưng cũng bởi vậy, thật khó để “bắt bài” lối chơi của U23 Việt Nam. Đối thủ có thể sẽ lưu ý một số cái tên nổi bật của U23 Việt Nam như Bảo Toàn, Quang Nho, Trung Thành nhưng chưa đối đầu với Nguyên Hoàng – cầu thủ mới bổ sung từ trận gặp U23 Timor-Leste.
Chân sút của câu lạc bộ Sài Gòn có thể hình khá tốt (1m80), cảm nhận không gian ổn và có khả năng chơi trong vai trò “làm tường”. Vấn đề chỉ là tuyến 2 dâng lên kịp thời. 2 trận gần đây thiếu người nên nhiều khả năng các tiền vệ trung tâm không dâng quá cao, nhưng trận này có thể cho phép họ làm điều đó.
Hẳn là sau trận vòng bảng, U23 Thái Lan cũng có nghiên cứu để thay đổi cách thức kết thúc các tình huống tấn công, do vậy, hàng thủ U23 Việt Nam vẫn bị đặt trong mối đe dọa.
Với tính chất của trận chung kết, sự chặt chẽ, mức độ quyết liệt sẽ được nâng lên nhiều lần. Không dễ để mong đợi một thế trận mở, trừ khi sai lầm xảy ra dẫn đến việc vỡ trận của bên nào đó khi tinh thần bị ảnh hưởng.
DỰ ĐOÁN: U23 Thái Lan 1-1 U23 Việt Nam (U23 Việt Nam thắng sau hiệp phụ)