Mục tiêu “xuất sắc nhất của phần còn lại?”
Chelsea đã tiếp nối vào danh sách các đội bóng khiến Liverpool rơi vào kỷ lục tồi tệ nhất lịch sử câu lạc bộ, với thất bại thứ năm liên tiếp trên sân nhà Anfield. Đáng buồn hơn, trong 5 trận đấu đó, nhà đương kim vô địch Premier League chỉ ghi được duy nhất 1 bàn – mà lại vào lưới đội bóng mạnh nhất xứ sở sương mù lúc này (Manchester City).
Sự trở lại của một vài cầu thủ sau chấn thương là chưa đủ với Liverpool. Hình bóng nhà vô địch đã bỏ họ đi, để lại thân xác cho thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp chiến đấu một cách cực kỳ vất vả.
Nhiều người cảm thấy thương cho Liverpool, nhưng không vì thế mà chiến thắng của Chelsea bị đánh giá thấp.
Trước trận đấu, quyết tâm từ huấn luyện viên Thomas Tuchel có thể cảm nhận được. Mới chỉ ngồi vào ghế huấn luyện ở Chelsea hơn 1 tháng, Tuchel đã mang đến một làn gió mới cho Chelsea nói riêng và Premier League nói chung. Nhưng với cá nhân chiến lược gia người Đức, chiến thắng sẽ đưa ông ra khỏi những ví von về “người theo bước Klopp” trong sự nghiệp.
Mặc dù vẫn còn một khoảng cách rất xa nữa mới với tới Manchester City, nhưng ít nhất, Chelsea đang chứng minh rằng, họ có thể trở thành “đội xuất sắc nhất của phần còn lại”.
VAR có thể từ chối bàn thắng của Timo Werner nhưng công nghệ video hay bất kỳ ai có thể ngăn cản pha tấn công của Mason Mount.
Đi bóng tự tin và tung ra cú dứt điểm kỹ thuật, đó là tất cả những gì ngắn gọn nhất để nói về đội bóng Tây London lúc này. Tự tin, mạnh mẽ và hoàn toàn xứng đáng.
Tiến lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng, chiến thắng đó mang đến một tiềm năng rất lớn, với khoảng cách 4 điểm hơn Liverpool khi mùa giải còn 11 vòng đấu. Cho dù Everton và West Ham đang có khoảng cách khá sát với Chelsea nhưng đội chủ sân Stamford Bridge đang được xây dựng cho một cú bật vọt.
Nền tảng và những đổi thay
Khi Frank Lampard bị sa thải, Chelsea đứng thứ 10. Với Tuchel, vị trí hiện tại cho phép họ có vé dự Champions League cùng 10 trận bất bại mà không nhiều đội làm được. Và khi cả Manchester United và Leicester đều bị cầm hòa, Chelsea đã có thể bắt đầu nghĩ về cơ hội tiến lên phía trên.
Trong khi nhiều đối thủ suy yếu trong bối cảnh đại dịch COVID-19 khiến lịch thi đấu trung bình 3 ngày/trận dẫn đến tình trạng cầu thủ mệt mỏi, thì Chelsea lại có một đội hình đủ để đối phó với sự khắc nghiệt của mùa giải độc nhất vô nhị này. Đó là nhờ 222 triệu bảng đầu tư trong mùa Hè năm ngoái.
Không có lý do gì để ngăn cản Chelsea muốn nhiều hơn một cách chính đáng. Cách mà họ thể hiện trước Atletico Madrid, Man United và Liverpool phải dùng hình ảnh “thay da, đổi thịt” để diễn tả.
Chỉ là, Tuchel cần thời gian cho các chân sút phát huy tốt nhất khả năng. The Blues đứng thứ 2 tại Premier League về số lần dứt điểm trúng đích mùa giải này, nhưng chuyển thành bàn thắng lại chỉ trung bình hơn 1 bàn/trận, trong đó có 3 bàn từ chấm 11m.
Phòng ngự là khía cạnh Tuchel giải quyết cho Chelsea nhanh hơn cả. Với ông, Chelsea trở nên vững chắc và ổn định về mặt cấu trúc sau giai đoạn đội bóng của Lampard trải qua 18 tháng chật vật để giữ sạch lưới. Trước khi gặp Liverpool, The Blues trong tay Tuchel chỉ phải đối mặt với 2 cú sút trúng đích mỗi trận.
Tuchel đến còn tạo ra sự “kích nổ” đối với Mount, khi cầu thủ 22 tuổi nhanh chóng có 3 bàn thắng. So với 2 bàn trong 29 trận trước đó, học trò cưng của Lampard đã hoàn toàn khác. Anh thậm chí còn được trao vai trò quan trọng hơn, tự do hơn để là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất kể từ khi Tuchel tới.
Nhưng Chelsea không cần Mount phải là tay săn bàn. Cũng không phải Hakim Ziyech hay Christian Pulisic mà là Werner. Cầu thủ người Đức tiếp tục phung phí cơ hội trước Liverpool, khiến Chelsea trải qua những phút cuối căng thẳng.
Chelsea đã muốn nhắm tới Erling Haaland, nhưng giờ đã từ bỏ, bởi với Tuchel, ông tin sẽ sớm giúp cậu học trò đồng hương tìm lại mình, giúp câu lạc bộ tạo nền tảng cho những điều tốt đẹp hơn ở mùa giải tới.