Trận thua tối thiểu trên sân nhà đẩy Tottenham vào tình thế buộc phải thắng ở lượt về vòng 1/8 Champions League mới mong có cơ hội đi tiếp. Sau thất bại ngay tại London, Mourinho đã ví Spurs như "khẩu súng không đạn" và nay khi không có cả Bergwijn trong đội hình, sức sát thương của họ càng giảm đi đáng kể.
Dẫu vậy, Tottenham vẫn phải dâng cao, chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Áp lực sân khách cùng tâm lý nôn nóng tìm bàn thắng khiến những đôi chân của Lucas Moura, Dele Alli hay Erik Lamela "nặng như chì". "Gà trống cũng có 1-2 mảng miếng phối hợp đáng chú ý nhưng không đủ để đánh bại hàng phòng ngự chơi tập trung của RB Leipzig.
Trong khi đó, đội bóng miền Đông Đức chơi bóng với tâm lý thoải mái và tạo ra vô số tình huống nguy hiểm về phía khung thành của Tottenham. RB Leipzig khai thác triệt để những lỗ hổng trong sơ đồ 3 trung vệ của đội khách, khi hàng tiền vệ và bộ 3 phòng ngự không duy trì được khoảng cách hợp lý.
Marcel Sabitzer chính là ngôi sao sáng nhất trong hiệp 1. Tiền vệ người Áo lập cú đúp chỉ sau 22 phút, gần như dập tắt ý chí của các cầu thủ bên phía Tottenham. Xen giữa đó cũng là bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị của Timo Werner, RB Leipzig chơi hiệu quả hơn hẳn và thực sự đã giải quyết trận đấu chỉ sau hiệp 1.
Hiệp 2 diễn ra với không nhiều sự thay đổi. Đại diện nước Đức chủ động chơi chậm nhường thế trận cho Tottenham. Tuy nhiên, "Gà trống" cũng không thể gây được áp lực ngược lại lên phía đối phương. Những cú sút của Lucas Moura, Dele Alli còn quá hiền, hoàn toàn không đủ để mang về bàn danh dự cho Tottenham.
Cách biệt an toàn cùng sự rệu rã của Spurs giúp RB Leipzig làm chủ hoàn toàn trận đấu theo ý muốn. Các học trò của Nagelsmann phòng ngự chủ động và luôn sẵn sàng tung ra những đòn phản công sắc lẹm. Chơi từ tốn suốt cả trận đấu, Leipzig vẫn có thêm một bàn thắng nữa sau cú sút cận thành của Forsberg ở phút 88.
Chung cuộc, Tottenham để thua 0-3 (lượt đi đã thua 0-1) và bị loại khỏi Champions League một cách xứng đáng. Khó khăn đang bủa vây Mourinho khi giờ đây, tất cả các đấu trường Spurs đều thi đấu bết bát. Trong khi đó, RB Leipzig đã có lần đầu tiên trong lịch sử vào đến tứ kết Champions League.