Barcelona với lợi thế sân nhà, họ được đánh giá rất cao trước Frankfurt. Tuy nhiên, 90 phút đã kết thúc với kết quả khá bất ngờ.
Khi mà gần 100.000 cổ động viên trên sân vận động Nou Camp còn chưa ngồi ấm chỗ, đội khách đã có bàn mở tỉ số. Từ một tình huống không mấy nguy hiểm, Eric Garcia phạm lỗi vụng về trong vòng cấm, trên chấm 11m Filip Kostic dễ dàng đánh bại Ter Stegen. Bàn thua ở ngay phút thứ 4 như một "gáo nước lạnh" đối với đội chủ nhà.
Ngay sau đó, Barcelona dâng cao đội hình tấn công. Tuy nhiên, đây là một ngày mà các học trò của Xavi thi đấu thiếu gắn kết. Còn đội khách Frankfurt chủ động phòng ngự và tỏ ra rất nguy hiểm trong các tình huống phản công.
Khi Barcelona còn đang loay hoay tìm đường đến khung thành, đội khách đã nhân đôi cách biệt ở phút thứ 36. Từ đường ném biên nhanh, Rafael Santos tung ra một cú "nã đại bác", không cho Ter Stergen bất kì cơ hội cản phá nào.
Hai bàn thua quá chóng vánh đã khiến các cầu thủ Barca bị xuống tinh thần với liên tục những tình huống xử lý bóng lỗi.
Hiệp 1 kết thúc với hai bàn lợi thế dành cho Frankfurt.
Đầu hiệp 2, Frenkie de Jong vào sân thay cho vị trí của Pedri Gonzalez đã có dấu hiệu xuống sức. Lối chơi của Barcelona có phần gắn kết và mạch lạc hơn. Tuy nhiên, một lần nữa họ lại nhận bàn thua ở phút thứ 67.
Xuất phát từ đường chuyền đảo cánh chuẩn xác của Daichi Kamada, Filip Kostic dứt điểm hiểm hóc ở góc hẹp, nâng tỉ số lên 3-0 cho đội khách. Sergino Dest đã bỏ vị trí, tạo ra một khoảng trống quá lớn ở hành lang cánh.
Frankfurt đã có một trận đấu tuyệt hay. Họ chủ động phòng ngự khoa học và chuyển trạng thái rất nhanh. Sự tốc độ của Ansgar Knauff và Daichi Kamada là những vũ khí để họ có thể kết liễu được đối thủ.
Những phút cuối trận, Xavi đã tất tay khi tung cả Luuk De Jong và Memphis Depay vào sân. Phút 90, đội trưởng Sergio Busquets nhen nhóm hy vọng với cú vô lê thành bàn từ ngoài vòng cấm. Tuy nhiên, tất cả những gì họ làm được chỉ là bàn thắng từ chấm Penalty của Depay ở những giây cuối cùng.
Trận đấu kết thúc, Barcelona ngậm ngùi để thua chung cuộc sau hai lượt đấu với tổng tỉ số 3-4.
Kết quả các trận đấu còn lại
Atalanta 0-2 RB Leipzig
Lyon 0-3 West Ham
Rangers 3-1 SC Braga
Như vậy là 4 cái tên lọt vào bán kết của Europa League đã được xác định: Frankfurt sẽ đối đầu với West Ham, cặp đấu còn lại là cuộc đối đầu giữa RB Leipzig và Rangers. Các trận bán kết lượt đi sẽ được tổ chức vào ngày 29.4, lượt về diễn ra sau đó 1 tuần.